Xã hội

CSGT dẫn đường, vượt trên 100 km, đưa bé gái bị rắn lục cắn đi cấp cứu

Ngày 5.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã hỗ trợ đưa bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn vượt trên 100 km đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT dẫn đường cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn - Ảnh 1.

Xe CSGT dẫn đường hỗ trợ cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, ngày 3.9, bé N.D.P.A (4 tuổi, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị rắn lục cắn. Gia đình nhanh chóng sơ cứu và đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị.

Quãng đường từ nhà đến bệnh viện hơn 100 km, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi nọc độc rắn lục rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời. Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

Hai tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (đang làm nhiệm vụ trên QL25 và QL14) đã dùng xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ dẹp đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển nhanh chóng.

CSGT dẫn đường cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn - Ảnh 2.

Sức khỏe của bé đã ổn định và được cho xuất viện.

ẢNH: AMA KHAI

Nhờ sự phối hợp kịp thời, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện nhanh chóng và được các y, bác sĩ cấp cứu khẩn cấp, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và được cho xuất viện.

Gia đình cháu bé xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai vì đã tận tình giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ cứu sống cháu bé bị rắn lục cắn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Các tin khác

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Cơ quan khí tượng cho biết, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Nam thanh niên bị liệt vì cúi đầu quá lâu

Một thanh niên Trung Quốc đã trải qua nỗi khiếp sợ trong đời khi mất hoàn toàn cảm giác ở nửa thân dưới, nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Trở lại bục giảng sau giông bão cuộc đời

Trong ngày khai giảng năm học mới, niềm vui trở lại bục giảng của cô giáo Nguyễn Thị Hằng (Trường THCS Kỳ Thịnh, Hà Tĩnh) trở nên thiêng liêng và đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là sự trở về với nghề sau hành trình dài đầy sóng gió, mà còn là giây phút cô thực hiện được khát khao cháy bỏng từ thuở ấu thơ - được đứng chung hàng ngũ nhà giáo, trở thành “đồng nghiệp” của người mẹ không may mắn đã sớm đi xa.