Lần đầu bước vào hành trình sửa sang nhà cửa, ai cũng háo hức vẽ trong đầu một “dream house” hoàn hảo. Chỉ cần lướt vài hội nhóm hay trang nội thất, là sẵn sàng vay mượn thêm, tranh cãi với chồng con, thậm chí đôi co với thợ chỉ để giữ bằng được ý tưởng mình cho là “sang xịn mịn”. Đến khi ở thật rồi, cảm giác hãnh diện có, nhưng chưa kịp tận hưởng thì nhận ra… việc nhà tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.
Đó là lúc tôi mới thực sự “tỉnh ngộ”: đẹp thì đẹp thật, nhưng cái giá phải trả là quỹ thời gian nghỉ ngơi bị ăn mòn, mỗi ngày quẩn quanh cùng chổi, cây lau nhà, khăn lau kính. Nếu được làm lại từ đầu, có 8 kiểu thiết kế tôi chắc chắn sẽ tránh xa, để cuộc sống bớt khổ vì dọn dẹp.







