Kỹ năng sống

10h sáng, cô giáo bất ngờ chia sẻ câu chuyện cực ly kỳ trong nhóm Zalo lớp: Diễn ra trong 2 tuần, khoa học cũng khó lòng giải thích

Tóm tắt:
  • Học sinh tiểu học nhiều lần làm mất đồ dùng học tập khiến phụ huynh đau đầu.
  • Một cô giáo thông báo nhặt được nhiều bút và thước kẻ không có chủ nhân trong lớp.
  • Phụ huynh không thể nhận diện đồ dùng trong đống bút lớn đã mất của con mình.
  • Nhiều giải pháp được đề xuất, như phát thẻ nhận diện cho mỗi học sinh.
  • Tuy nhiên, học sinh có thể quên hoặc làm mất thẻ, gây thêm phiền phức cho phụ huynh.

Nhiều phụ huynh có con học tiểu học luôn truyền tay nhau một câu chuyện li kì mà nghe xong ai cũng phải bật cười. Chuyện là, dù đã sắm đủ đồ dùng học tập từ bút, thước, vở, sách, nhưng cứ về đến nhà là chúng lại "biến mất" một cách thần kỳ.

Chẳng hạn như mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ một trường hợp dở khóc dở cười ở lớp con mình. Theo đó, cô giáo của học sinh mới đây đã tổng hợp được số bút cô nhặt được trong 2 tuần. Sau khi hỏi, chẳng học sinh nào nhận là của mình vì sợ bị mắng, nên cô đành gửi về cho phụ huynh "nhận diện hộ".

"Bố mẹ ơi, đây là số đồ dùng trong 2 tuần các con làm rơi, cô có hỏi nhưng không bạn nào nhận ạ" , cô giáo nhắn cùng loạt ảnh đống bút, thước kẻ đính kèm.

10h sáng, cô giáo bất ngờ chia sẻ câu chuyện cực ly kỳ trong nhóm Zalo lớp: Diễn ra trong 2 tuần, khoa học cũng khó lòng giải thích- Ảnh 1.

10h sáng, cô giáo bất ngờ chia sẻ câu chuyện cực ly kỳ trong nhóm Zalo lớp: Diễn ra trong 2 tuần, khoa học cũng khó lòng giải thích- Ảnh 2.

Cô giáo ra thông báo tìm lại chủ nhân của đống bút thất lạc sau 2 tuần (Nguồn: Lá Vintage)

Đáng buồn thay, phụ huynh cũng bó tay, không thể nào nhớ nổi trong đống bút "siêu to khổng lồ" kia, cái nào là của con mình, vì đã phải mua bút quá nhiều lần rồi. Gia đình mạnh dạn dự đoán chắc từ giờ đến hết tiểu học có khi sẽ tốn đến cả tấn bút. Thậm chí, người mẹ này còn đang cân nhắc xin làm đại lý của công ty bút luôn, vì mỗi tuần mua lẻ đến cả chục cái cũng tốn kha khá tiền rồi.

Netizen sau khi xem ảnh đống bút, thước kẻ cô giáo nhặt được cùng những dòng tâm sự thật thà của vị phụ huynh đã không khỏi bật cười. Nhiều phụ cảm thấy vô cùng đồng cảm vì quả thật, con của họ cũng giỏi nhất là... làm mất đồ. Đặc biệt là nhà ai có trẻ đang học lớp 1, lớp 2 thì y như rằng, tiền bút thước tẩy có khi còn nhiều ngang tiền ăn.

- Đúng là bút cứ như có chân, không hiểu sao lại lẩn mất liên tục. Ai có bí quyết gì giữ bút không chia sẻ với mình với?

- Mỗi lần kiểm tra hộp bút của con là 1 lần thấy mất đồ.

- Ai làm mất đồ "siêu" như học sinh tiểu học cơ chứ?

- Cố gắng đừng để đến khi cô giáo phải đấu giá nhé!

- Cô giáo chắc đang cảm thấy như một nhà sưu tầm bút và thước kẻ chính hiệu.

- Phụ huynh chắc phải lập nhóm hỗ trợ "nhận diện bút" mỗi tuần!

- Sau 2 tuần mà thu về cỡ đó bút, chắc các phụ huynh đang sốt ruột lắm đây!

10h sáng, cô giáo bất ngờ chia sẻ câu chuyện cực ly kỳ trong nhóm Zalo lớp: Diễn ra trong 2 tuần, khoa học cũng khó lòng giải thích- Ảnh 3.

Sau 2 tuần mà thu về cỡ này bút (Nguồn: Lá Vintage)

Ở một diễn biến khác, netizen còn sáng tạo ra một giải pháp cực kỳ thông minh để hạn chế tình trạng mất đồ: Mỗi học sinh sẽ được phát một chiếc thẻ nhận diện bút và thước kẻ, đeo gắn liền với tên mình.

Đương nhiên, giải pháp này đối diện với một nguy cơ lớn đó là các em... quên hoặc làm mất luôn thẻ. Và nếu tình huống đó xảy ra thì "bó tay", phụ huynh chấp nhận mua đồ mới và mua cả thẻ mới cho con em mình thôi.

Tổng hợp

Các tin khác

Mua lô đất bỏ hoang suốt 2 thập kỷ, bán gấp 10 lần tưởng đã lãi to, ai ngờ chỉ trong 3 tháng sau giá lại tăng thêm 8 lần nữa khiến người bán tiếc ngẩn ngơ

Mua 2 lô đất Mê Linh từ thời giá chỉ hơn 3 triệu đồng/m2, chị H. chốt lời thành công với giá 32 triệu đồng/m2, tăng gấp 10 lần giá vốn chị bỏ ra. Nhưng điều khiến chị không khỏi tiếc nuối là chỉ sau vài tháng, chủ mới đã bán tiếp với giá 54 triệu đồng/m2, nâng mức tăng lên tới 18 lần.