Kỹ năng sống

Cầu thủ phủi “phông bạt” trắng trợn hồ sơ để đi lừa đảo, đội bóng ngã ngửa khi thử tra Google

Tóm tắt:

  • CLB Adelaide United nhận hồ sơ giả từ email rác năm 2012.

  • Hồ sơ của Dexter Rosales được dựng lên với thông tin giả mạo.

  • Đội bóng tìm hiểu kỹ rồi phát hiện ra đó là lừa đảo.

  • Người tên Mauro Rosales xác nhận không liên quan đến Dexter.

  • Dexter sau đó xác nhận không thi đấu chuyên nghiệp, chỉ làm DJ.

TIN MỚI

Năm 2012, CLB Adelaide United của Úc đang mải mê tìm kiếm tài năng cho mùa giải mới thì bất ngờ nhận được một “viên ngọc thô” từ trên trời rơi xuống – hay đúng hơn, từ email rác. 

Đó là hồ sơ của “Dexter Rosales”, 25 tuổi, một cầu thủ tự xưng từng đá cho đội trẻ của Mỹ, đã có cơ hội thử việc ở River Plate, Racing Club và cả ông lớn của bóng đá châu Âu Ajax.

Hồ sơ bóng bẩy, đi kèm ảnh chụp và video tổng hợp chuyên nghiệp, một trang Wikipedia được chăm chút kỹ lưỡng, và những bài báo “đỉnh cao” trích dẫn lời khen từ chính HLV Frank de Boer của Ajax. HLV John Kosmina, vốn không phải người dễ bị dụ, đọc xong mà lòng rạo rực, nghĩ bụng: “Chà, đây đúng là món hời cho đội bóng!”

Cầu thủ phủi “phông bạt” trắng trợn hồ sơ để đi lừa đảo, đội bóng ngã ngửa khi thử tra Google- Ảnh 1.

Frank de Boer dẫn dắt Ajax từ năm 2010 đến 2016

Kosmina, với giấc mơ biến Adelaide United thành “Barcelona của xứ chuột túi”, lập tức liên lạc mời Dexter sang thử việc. Một buổi thử việc nhanh chóng được sắp xếp giữa đôi bên.

Cả đội bóng bắt đầu tưởng tượng cảnh anh chàng này rê bóng qua hàng hậu vệ, ghi bàn kiểu Messi, rồi ký áo cho CĐV. Nhưng đời không như mơ! Có lẽ vì quá háo hức về Rosales, đội bóng quyết định tìm hiểu thêm trước khi ngã ngửa ra rằng mình bị lừa. Không có cầu thủ Dexter Rosales nào chơi cho Ajax hết. Các thông tin khác cũng bị làm giả mạo.

“Dexter Rosales chưa từng ký hợp đồng thi đấu cho Ajax hay từng thử việc ở đó. Tôi đã kiểm tra Google và tìm thấy một cái tên khác chơi cho Ajax là Mauro Rosales. Mauro là một cầu thủ đến từ Argentina và từng khoác áo Ajax đến năm 2006. Chúng tôi chẳng biết Dexter Rosales có tồn tại hay không nhưng có thể xác nhận anh ta chưa từng đá cho Ajax”, người phát ngôn của Adelaide United tuyên bố vào thời điểm đó.

Những đoạn video được gửi tới hóa ra là từ Mauro Rosales. Rõ ràng đây là một cú lừa được tính toán từ trước. Tức giận, đội bóng hủy luôn buổi thử việc, chẳng cần quan tâm kẻ đứng sau vụ việc là ai.

Cầu thủ phủi “phông bạt” trắng trợn hồ sơ để đi lừa đảo, đội bóng ngã ngửa khi thử tra Google- Ảnh 2.

Cầu thủ Mauro Rosales

Dù vậy, người này sau cùng đã tự lên tiếng. Người này cho biết là Dexter Rosa Monsalve, đang sinh sống ở Mỹ. Dexter chưa từng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Anh này từng có quãng thời gian đầu quân cho một học viện bóng đá ở Orlando (Mỹ) nhưng cũng không ăn thua. Khi học viện này bị đóng cửa, Dexter cũng nghỉ luôn, chỉ lâu lâu đi đá phủi. Được biết vào thời điểm đó, Dexter đang làm công việc DJ.

Dexter lên tiếng xin lỗi, đổ hết chuyện cho “đại diện cũ” dù chẳng ai biết người này có thật hay không.

“Đó là một sự hiểu lầm. Người đại diện cũ của tôi đã phóng đại mọi chuyện lên. Thực tế, tôi từng chơi cho các CLB đó. Tôi chơi bóng không tồi đâu. Tôi du lịch khắp nơi và chơi bóng cho các đội lớn để lấy thêm kinh nghiệm dù vậy, tôi không lấy một đồng lương nào từ họ. Đại diện cũ của tôi có thật nhưng anh ta không đăng ký cho FIFA”, Dexter lên tiếng.

Cầu thủ phủi “phông bạt” trắng trợn hồ sơ để đi lừa đảo, đội bóng ngã ngửa khi thử tra Google- Ảnh 3.

Dexter Rosa Monsalve là một DJ, không phải cầu thủ nhà nghề

Anh chàng này khẳng định tài năng cho biết muốn được theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Thế nhưng sau này, chẳng thấy anh này xuất hiện trong bất kỳ đội bóng nhà nghề nào.

Các tin khác

Lười đi chợ sớm, mẹ Hà Nội chọn cách đi chợ theo tuần, ai dè tiết kiệm được 50% tiền chợ mà thực phẩm vẫn "bao tươi, bao ngon"

Lười đi chợ sớm, mẹ Hà Nội chọn cách đi chợ theo tuần, ai dè tiết kiệm được 50% tiền chợ mà thực phẩm vẫn "bao tươi, bao ngon"

"Đi chợ theo tuần là cách để tiết kiệm được đến 50% đấy các bác ạ!" – Đó là lời chia sẻ của chị Trang (Hoài Đức, Hà Nội), một bà mẹ đảm đang khiến nhiều chị em trầm trồ vì cách sắp xếp thực phẩm vừa gọn gàng, vừa giữ được độ tươi ngon suốt cả tuần chỉ với hơn 800.000 đồng.