Sự cố mới nhất xảy ra ngày 19/1 tại Phong Thành, tỉnh Giang Tây, khi nam blogger Wolong Ge tổ chức tiệc "Sát trư phạn" (Shazhufan - Cơm thịt lợn), một nghi thức truyền thống dịp cuối năm. Anh định làm 20 mâm để mời người già trong làng và một số dân mạng trải nghiệm không khí Tết. Trước sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng, Ge nâng lên 100 mâm.
Ngôi làng nhỏ rơi vào hỗn loạn khi 40.000-50.000 người đổ về. Các tình nguyện viên chưa kịp bưng món ra bàn, thức ăn bị đám đông lao vào cướp sạch. Một đĩa mì xào vừa xuất hiện lập tức bị hất tung. Nhiều người mang theo túi nilon, trực tiếp đổ thức ăn vào mang đi. Đầu bếp phải dùng cả thân mình và xẻng sắt đè chặt vung nồi để bảo vệ món thịt kho tàu chưa chín nhưng cũng bất lực trước đám đông.
Kết cục, hàng nghìn người ra về với cái bụng rỗng và sự bực tức, một số còn lật bàn ghế để trút giận. Nam blogger sau đó phải đăng video xin lỗi vì "khả năng có hạn".
Tiệc mổ lợn ở nhà Daidai tại Trùng Khánh. Ảnh: Word Journal
Wolong Ge không phải là nạn nhân duy nhất. Trào lưu mời dân mạng ăn Tết đang rộ lên tại Trung Quốc và liên tục "vỡ trận" do hiệu ứng đám đông.
Trước đó vài ngày, He Dongdong ở Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên cũng phải ẩn toàn bộ video quảng bá khi 4.000 người vây kín ngôi làng để ăn bánh nếp, dù anh chỉ dự tính đón 500 khách. Hay trường hợp của cô gái Dai Dai ở Trùng Khánh cũng phải tiếp đón hơn 10.000 người khi mời dân mạng về giúp mổ lợn.
Sự nổi tiếng bất ngờ của các gia chủ còn kéo theo những biến tướng tiêu cực. Sau khi thấy Dai Dai tăng hàng triệu lượt theo dõi sau một đêm, nhiều người tin rằng nhà cô có "phong thủy phát tài". Hàng xóm rao bán đất đào ngay trước cửa nhà để bán giá 66-200 tệ (230.000-700.000 đồng) cho 0,5 kg, quảng cáo là "đất đổi vận". Sự việc buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc cảnh báo về hành vi mê tín dị đoan.
Theo Jiupai News, nguyên nhân dẫn đến những thảm họa này là sự sao chép thiếu cân nhắc của các blogger và sức mạnh khó lường của thuật toán mạng xã hội. Hạ tầng nông thôn với đường sá nhỏ hẹp không đủ sức tải lượng người tương đương một sân vận động.
"Sát trư phạn" vốn là phong tục đẹp ở các tỉnh Đông Bắc và Tây Nam Trung Quốc. Vào tháng Chạp, gia chủ mổ lợn thiết đãi xóm giềng để tổng kết năm cũ, quan niệm "khách càng đông, lộc càng nhiều". Tuy nhiên, tâm lý "ăn chực", hiếu kỳ và hiệu ứng sợ bỏ lỡ (FOMO) của dân mạng đã biến nét văn hóa hào sảng này thành những cuộc chen lấn méo mó.
Tranh cướp đồ ăn ở bữa tiệc "Sát trư phạn" tại nhà blogger Wolong Ge ở Phong Thành, Giang Tây. Ảnh: Word Journal
Các tình nguyện viên chưa kịp bưng món ra bàn, thức ăn đã bị đám đông lao vào cướp sạch. Một đĩa mì xào vừa bưng ra bị hất tung, nước sốt và thịt vương vãi khắp đất. Nhiều người mang theo túi nilon, trực tiếp đổ thức ăn vào túi mang đi, mặc kệ những người khác đang đói lả.
Đầu bếp phải dùng cả thân mình và xẻng sắt đè chặt vung nồi để bảo vệ món thịt kho tàu chưa chín, nhưng cũng bất lực trước đám đông hung hãn. Kết cục, hàng nghìn người ra về với cái bụng rỗng và sự bực tức, một số còn lật bàn ghế để trút giận. Nam blogger sau đó phải lên video khóc nức nở xin lỗi vì "năng lực có hạn".
Wolong Ge không phải là nạn nhân duy nhất của trào lưu này. Trước đó vài ngày, He Dongdong, 29 tuổi, ở Tự Cống, Tứ Xuyên cũng "thất thủ" khi mời dân mạng ăn bánh nếp truyền thống.
Dự tính đón 500 khách, Dongdong hoảng hốt khi thấy hơn 4.000 người và hàng nghìn ôtô vây kín ngôi làng yên tĩnh. 10.000 chiếc bánh, hàng tấn quýt dự trữ "bốc hơi" chỉ trong một buổi sáng. Để cứu vãn trật tự và đảm bảo an toàn, anh buộc phải ẩn toàn bộ video quảng bá ngay lập tức.
Khởi nguồn cho cơn sốt này phải kể đến cô gái tên Dai Dai, 23 tuổi ở Trùng Khánh. Chỉ với một lời mời "ai đến giúp mổ lợn sẽ được đãi canh thịt tươi", cô đã thu hút hơn 10.000 người. Gia đình Dai Dai phải mổ tới 5 con lợn, bày 300 mâm cỗ dọc đường làng mới đủ thết đãi dòng người nườm nượp kéo đến. Trong video khi tàn cuộc, Daidai mệt mỏi, đồng thời cho biết "đã được một phen kinh hãi".
Sự nổi tiếng bất ngờ của Dai Dai còn kéo theo những hệ lụy nực cười. Thấy Dai Dai sau một đêm tăng hàng triệu người theo dõi, nhiều người tin rằng khu đất nhà cô có "phong thủy phát tài".
Hàng xóm của Dai Dai đã nắm bắt cơ hội, rao bán đất đào ngay trước cửa nhà cô trên các chợ đồ cũ với giá từ 66 đến 200 tệ (260.000 đến 800.000 đồng) cho 0,5 kg đất. Họ quảng cáo đây là "đất phát tài", "đất đổi vận", thậm chí cam kết quay video đào đất tại chỗ để "bảo hành". Sự việc đi xa đến mức chính quyền địa phương phải vào cuộc xác minh và cảnh báo về hành vi mê tín dị đoan, trục lợi từ sự hỗn loạn.
(Theo Word Journal)

















