Kỹ năng sống

Phỏng vấn những "người hùng" Thường Châu 2018 trước trận U23 Việt Nam: Đây cơ hội để các em viết trang sử mới cho Việt Nam!

"Mai này ai nhắc lại Thường Châu. Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu"...

Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á năm 2018 đều đã trưởng thành và có thành tựu riêng. Giờ đây, họ lại trở thành những người khán giả, người hâm mộ hết lòng ủng hộ U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026. Nhìn lại hành trình vừa qua của thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam mới, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng tự hào nói:

"Phải nói rằng trong thời gian vừa qua, không chỉ ở vòng chung kết U23 châu Á đâu mà U23 Việt Nam đang trải qua một chuỗi hành trình cực kỳ tuyệt vời. Đây là cơ hội cho chúng ta để viết nên lịch sử, viết nên những trang lịch sử mới hơn so với thế hệ của chúng tôi – thế hệ Thường Châu 2018 . Với phong độ tuyệt vời, thái độ tinh thần thi đấu và khí thế hừng hực như thế này, tôi tin trong trận bán kết với Trung Quốc tới đây, các em sẽ có một trận đấu tốt".

Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung nhận định lứa cầu thủ hiện tại sở hữu những tố chất rất đáng kỳ vọng . Chính những yếu tố này đã giúp U23 Việt Nam trở thành một đối trọng đáng gờm tại giải đấu năm nay.

"Theo cá nhân Chung, các em ở đây đều sở hữu những tố chất thật tuyệt vời, từ thể lực cho đến kỹ năng, kỹ thuật và sự tự tin . Chun xin chúc toàn thể ban huấn luyện cũng như anh em cầu thủ thật thoải mái tinh thần, hồi phục thật tốt để bước vào trận đấu với U23 Trung Quốc".

Phỏng vấn những "người hùng" Thường Châu 2018 trước trận U23 Việt Nam: Đây cơ hội để các em viết trang sử mới cho Việt Nam!- Ảnh 1.

Ký ức Thường Châu ùa về trước thềm U23 Việt Nam đá bán kết giải châu Á (Ảnh: Đức Đồng/VnExpress)

Trước thềm trận bán kết quan trọng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh gửi lời chúc và hy vọng U23 Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần Việt Nam.

"Cá nhân Mạnh muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến U23 Việt Nam. Mong rằng toàn thể đội cũng như toàn thể các em sẽ tự tin, quyết tâm và thi đấu thật tốt để giành chiến thắng ở trận đấu bán kết. Mong rằng mọi người sẽ thể hiện bản lĩnh cũng như tinh thần Việt Nam và giành chiến thắng. Tiến lên Việt Nam", Duy Mạnh động viên.

Cuối cùng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tin rằng triệu người hâm mộ Việt Nam sẽ là hậu phương phía sau một lòng ủng hộ U23 Việt Nam trước thềm bán kết U23 châu Á 2026.

"Mạnh chúc U23 Việt Nam giành chiến thắng, tự tin! Cả nước Việt Nam đang đứng sau để ủng hộ các em. Việt Nam chiến thắng!".

Các tin khác

Phụ huynh ở TPHCM bức xúc vì phải đến họp sớm để giành "chỗ đẹp" cho con

Phụ huynh ở TPHCM bức xúc vì phải đến họp sớm để giành "chỗ đẹp" cho con

Do giáo viên chủ nhiệm thông báo chỗ phụ huynh ngồi họp cũng sẽ là chỗ ngồi học của học sinh trong nửa học kỳ 2 nên nhiều phụ huynh tranh thủ đến trường sớm để giành chỗ đẹp cho con. Phải chờ đợi mòn mỏi trước khi buổi họp bắt đầu nên nhiều người bức xúc, chia sẻ chuyện hy hữu này lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Sở Giáo dục TPHCM lên tiếng về thông tin học sinh phải học 3 ca mỗi ngày, học cả ban đêm

Sở Giáo dục TPHCM lên tiếng về thông tin học sinh phải học 3 ca mỗi ngày, học cả ban đêm

Trước thông tin học sinh một trường THCS ở TPHCM phải học 3 ca/ngày, thậm chí học cả ban đêm, Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định không có tình trạng này. Theo ngành giáo dục, các trường chỉ bố trí học sinh học theo các khung giờ khác nhau để giảm áp lực quá tải phòng học và bảo đảm điều kiện học tập.
Đàn ông ngoài 35 chưa giàu có, hãy nhớ: Bị xem thường, bị bỏ quên, bị hiểu lầm không phải ngoại lệ của kẻ thất bại, mà là trạm dừng của người gánh việc lớn!

Đàn ông ngoài 35 chưa giàu có, hãy nhớ: Bị xem thường, bị bỏ quên, bị hiểu lầm không phải ngoại lệ của kẻ thất bại, mà là trạm dừng của người gánh việc lớn!

Thành công đến sớm thường rực rỡ nhưng mong manh. Thành công đến muộn, nếu đủ sâu, mới đứng vững. Câu chuyện Hàn Tín cho thấy đàn ông ngoài 35 chưa kịp thành công câu trả lời: Vì sao trời đất luôn đòi hỏi thời gian trước khi trao quyền lực cho một con người.