Sống

Xem phim "Sex Education", tôi hoảng sợ biết lý do con trai ưu tú lại gian lận thi cử: Lỗi sai biến con thành kẻ bỏ đi của xã hội

Ý chính

  • Tôi đã cố gắng gần gũi, nhưng con trai không cho tôi cơ hội.

  • Con trai tôi phải gánh nặng kế thừa sự nghiệp và luôn bị ép học giỏi.

  • Dạo gần đây, cháu thay đổi tâm tính và không trò chuyện với gia đình.

  • Cháu gian lận trong thi cử, làm tôi và chồng tức giận, nhưng cháu vẫn bình thản.

  • Tôi nhận ra áp lực từ cha mẹ có thể là nguyên nhân khiến con phản kháng.

Vợ chồng tôi khá giả nhưng chỉ có một cậu con trai duy nhất. Từ bé, con trai đã được chúng tôi đặt lên vai trọng trách nặng nề: Kế thừa sự nghiệp của bố. Bởi vậy nên chồng tôi yêu cầu ở con rất cao. Con luôn phải đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong lớp. Lên cấp 2, chồng tôi ép buộc con vừa tham gia các phong trào trong trường, vừa duy trì được việc học hành. Trong mắt mọi người, con trai tôi luôn là đứa trẻ nổi bật, ưu tú và được ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, ở nhà, con như biến thành người khác. Nửa năm nay, con tôi thay đổi tâm tính với gia đình. Cháu không trò chuyện với ai trong nhà, từ bố mẹ đến ông bà và em gái. Đi học về, cháu sẽ nhốt mình trong phòng, đợi đến giờ cơm thì ra ăn.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/xem-phim-sex-education-toi-hoang-so-biet-ly-do-con-trai-uu-tu-lai-gian-lan-thi-cu-loi-sai-bien-con-thanh-ke-bo-di-cua-xa-hoi-17625040213521557.chn

Các tin khác

Ốm lay lắt vì làm việc "bán mạng"

Ốm lay lắt vì làm việc "bán mạng"

Tự nhủ còn trẻ, còn sức khoẻ, nhiều người không cho phép bản thân nghỉ ngơi, làm việc đến khi cơ thể không còn chịu đựng được.