Xã hội

Vụ xe máy sụt “hố tử thần” trên đường Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, khoảng 21h ngày 26/7, người đàn ông đi xe máy trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (cũ) khi tới gần nút giao Tôn Thất Tùng – Trường Chinh thì bất ngờ bánh trước sụt xuống hố.

Khi chiếc xe được kéo lên, mặt đường lộ ra hố sâu với đường kính khoảng 1m, chiều sâu 1m, dạng hàm ếch, không có nước. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, rào chắn hố sụt lún và đưa phương tiện ra khỏi hiện trường.

Vụ xe máy sụt “hố tử thần” trên đường Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ- Ảnh 1.

Xe máy đang lưu thông trên đường bất ngờ sụp hố ở Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 27/7, trả lời PV VietNamNet, lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết: “Sự việc xảy ra bất ngờ. Một xe đi trước đó vẫn vượt qua bình thường nhưng đến xe này đi sau thì tự nhiên đường sụt. Người điều khiển phương tiện không thể nhấc xe lên rồi cứ lún dần, lún dần và tạo thành hố sâu.

Trao đổi thêm với phóng viên báo Kinh tế và đô thị, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết: “Ngay trong đêm, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tìm ra nguyên nhân. Việc sụt lún đường do ống nước hở khiến nước chảy ra, nền đường bị sói mòn”.

Vụ xe máy sụt “hố tử thần” trên đường Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ- Ảnh 2.

Theo vị đại diện này, các đơn vị có liên quan đang tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố, dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 27/7.

 

Các tin khác

Bát nháo đào tạo môi giới bất động sản: Nguy cơ môi giới không chuyên “thổi giá” gây sốt ảo thị trường

Việc nhiều cơ sở không chuyên đào tạo môi giới “chui” điều này tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những môi giới không chuyên, dễ dẫn tới rủi ro cho khách hàng như: tư vấn sai pháp lý, môi giới đất không đủ điều kiện giao dịch, tiếp thị dự án “ma”, “thổi giá” gây sốt ảo thị trường,...

‘Cả cuộc đời mẹ đã dành trọn cho cách mạng, cho gia đình…’

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi người con đầu lòng chỉ vài tháng tuổi, nén nỗi đau, bà Dương Thị Chút (84 tuổi, trú xã Phú Hồ, TP.Huế) vẫn là một nữ du kích dũng cảm chiến đấu. Ngày giải phóng bà vẫn giữ một lòng chung thủy, không đi bước nữa để nuôi dưỡng con thành tài.