Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy ghi “Mẹ xin lỗi con”

Ngày 27-7, tin từ UBND phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa phát thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cầu Thơm, gần nhà máy xi măng Hoàng Mai, thuộc thôn 9 xã Quỳnh Vinh cũ (nay là phường Hoàng Mai).

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy ghi “Mẹ xin lỗi con”- Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy ghi lời xin lỗi con. Ảnh: M. Hoàng

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26-7, anh T.Đ.C. điều khiển xe máy chở con di chuyển trên tuyến quốc lộ 48D. 

Khi đến gần cầu Thơm, anh C. phát hiện một thùng xốp trắng đặt sát mép đường, bên trong là một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng, cạnh đó có vài hộp sữa. Ngoài các đồ dùng, còn có một mảnh giấy ghi dòng chữ: "Tôi không có khả năng nuôi con. Nếu ai nhặt được, xin nuôi con tôi giùm. Ngày sinh 24-7-2025. Xin cảm ơn. Mẹ xin lỗi con".

Anh C. sau đó đã trình báo cơ quan chức năng và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh cũ để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Bé gái được xác định còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định.

Theo UBND phường Hoàng Mai, nếu sau thời gian 7 ngày mà không có người thân đến nhận, chính quyền sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và tìm đơn vị có đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh cũ.

Các tin khác

Bát nháo đào tạo môi giới bất động sản: Nguy cơ môi giới không chuyên “thổi giá” gây sốt ảo thị trường

Việc nhiều cơ sở không chuyên đào tạo môi giới “chui” điều này tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những môi giới không chuyên, dễ dẫn tới rủi ro cho khách hàng như: tư vấn sai pháp lý, môi giới đất không đủ điều kiện giao dịch, tiếp thị dự án “ma”, “thổi giá” gây sốt ảo thị trường,...

‘Cả cuộc đời mẹ đã dành trọn cho cách mạng, cho gia đình…’

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi người con đầu lòng chỉ vài tháng tuổi, nén nỗi đau, bà Dương Thị Chút (84 tuổi, trú xã Phú Hồ, TP.Huế) vẫn là một nữ du kích dũng cảm chiến đấu. Ngày giải phóng bà vẫn giữ một lòng chung thủy, không đi bước nữa để nuôi dưỡng con thành tài.