Trong đoạn clip, một thành viên trong đoàn thiện nguyện khi trao phần quà cho người đàn ông ở vùng mưa lũ Nghệ An đã không khỏi nghẹn giọng nói:
“Hôm nay tụi con về đây đi phát cơm cho bà con vùng lũ thì biết rằng gia đình hiện tại mất trắng, vợ bác ung thư giai đoạn cuối. Con xin thay mặt nhà hảo tâm, các anh chị em xa gần, gửi cho bác một tấm lòng nhỏ, mong bác, em và gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.”
Người đàn ông nhận phần quà với vẻ mặt trầm lặng. Dù cố giữ bình tĩnh, ông vẫn không giấu nổi sự xúc động: “Tôi cũng cảm ơn đoàn, không biết nói gì hơn nữa.” Tuy nhiên, sau đó, cảm xúc trong ông như vỡ oà. Ông ôm ngực, nghẹn ngào bật khóc: “Nhà cửa còn gì đâu, trắng tay rồi… khổ lắm!”
Câu nói chất chứa nỗi đau, sự bất lực và kiệt quệ của một người đàn ông giữa vùng tâm lũ khiến không khí như lặng đi. Có người trong đoàn đã tiến đến, ôm lấy ông như một cách chia sẻ và vỗ về.
Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, hàng chục nghìn bình luận đã xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người không giấu được sự nghẹn ngào, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của người đàn ông.
“Nhìn bác bật khóc mà tim quặn lại. Mong cả nước có thể chung tay cùng bà con vượt qua khó khăn.”
“Mưa lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng hy vọng và tình người thì vẫn ở lại. Mong bà con sớm có thể qua giai đoạn này.”
“Xem mà không kìm được nước mắt. Thương lắm miền Trung ơi!”
Những ngày qua, trận lũ lịch sử tại miền Tây Nghệ An đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. VOV cho hay, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến 17h ngày 26/7, tỉnh Nghệ An có 6.629 nhà bị thiệt hại, trong đó có 377 nhà bị sập, vùi lấp và cuốn trôi; 1387 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 4.865 nhà bị ngập sâu thiệt hại, tài sản bị trôi, hư hỏng sau khi nước rút; 25 điểm trường, hơn 3.538 ha, hơn 3026 ha và hơn 7.281 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại. Hơn 934ha rừng bị đổ gãy và 1.291 con bị chết cùng nhiều thiệt hại khác.
Đến ngày 26/7, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động 16.816 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, lực lượng của Bộ CHQS: 3.850 lượt người; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 2.550 lượt người; Lữ đoàn 324: 2.450 lượt người; Lữ đoàn 206: 150 lượt người; Dân quân tự vệ: 7.816 lượt người.
Sau nhiều ngày bị chia cắt, quốc lộ 7A đi qua các xã vùng lũ miền Tây Nghệ An đã thông tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ cũng như công tác cứu trợ.