Kỹ năng sống

Vụ nữ sinh mồ côi bị bạn bè cô lập, nghi uống thuốc trừ sâu: Sở GDĐT Hưng Yên chỉ đạo "nóng"

Sáng 18/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc em Phạm Th.Th.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng) vì uất ức khi bạn bè mắng chửi, cô lập dẫn đến nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu.

"Ngay trong sáng nay, Sở đã có văn bản yêu cầu nhà trường và các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc, quan điểm của Sở là xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có", ông Thuỵ nhấn mạnh.

Em H. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Gia Khiêm

Em H. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, ngày 17/3, trao đổi với PV Dân Việt, chị Phạm Thị Hiền (46 tuổi) cho biết, vừa trình báo Công an xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, về việc cháu gái mình là em Phạm Th.Th.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng) vì uất ức khi bạn bè mắng chửi, cô lập dẫn đến nghĩ quẩn, nghi uống thuốc trừ sâu.

Theo chị Hiền, H. mồ côi cả bố và mẹ từ khi còn rất nhỏ tuổi, sống cùng ông bà nội ngoài 80 tuổi. H. là người sống tình cảm, tuy nhiên từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, em có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần.

Gói thuốc trừ sâu được cho là nữ sinh uống trước đó. Ảnh: Gia Khiêm

Gói thuốc trừ sâu được cho là nữ sinh uống trước đó. Ảnh: Gia Khiêm

“Vấn đề ở chỗ cháu tôi đã cầu cứu giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng như vậy nhưng không được và đã có hành động dại dột. Hiện giờ cháu đang rất hoang mang và sợ hãi, gặp ai hỏi chuyện là khóc vì run sợ và cháu đang được bác sĩ theo dõi độc tố trong người”, chị Hiền bức xúc.

Theo chị Hiền, ngoài việc bị nói xấu trực tiếp, em còn nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Có thời điểm, em bị dồn ép tại khu vực nhà vệ sinh, kèm theo lời lẽ chửi bới.

Nữ sinh H. nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Ảnh: GĐCC

Nữ sinh H. nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Ảnh: GĐCC

Biết được hoàn cảnh đáng thương của H., cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận trợ cấp mỗi tháng 1 triệu đồng phụ giúp cùng gia đình chăm sóc em. Một, hai tháng cán bộ Công an tỉnh Hưng Yên lại về thăm hỏi, động viên H. Các ngày lễ Tết đều tặng quà khích lệ tinh thần nữ sinh. Trong các năm học, H. luôn đạt danh hiệu học giỏi.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Quang Hưng cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc và đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Khi được hỏi nguyên nhân vụ việc do nữ sinh bị bạo lực học đường và đã phản ánh tới giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường nhiều lần nhưng vụ việc chưa được giải quyết, vị này khẳng định: "Nếu đúng sự việc như vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo nhà trường".

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Hưng, qua nắm bắt ban đầu, vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. "Ở lứa tuổi này, các em đôi khi có xích mích, giận dỗi, tách nhóm chơi với nhau. Trường hợp học sinh H. mồ côi là hoàn cảnh đặc biệt nên có thể H. dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm", vị này nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Quang Hưng cho hay, cần tiếp tục xác minh đầy đủ, khách quan các thông tin liên quan. Nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, địa phương và nhà trường sẽ xử lý theo quy định. Ngoài ra, địa phương luôn có các chương trình hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong trường hợp cụ thể này, chính quyền sẽ xem xét, có biện pháp hỗ trợ phù hợp sau khi làm rõ vụ việc.

Các tin khác

Công an có thông báo quan trọng tới người dân tham gia xổ số

Công an có thông báo quan trọng tới người dân tham gia xổ số

Lợi dụng tâm lý ham trúng thưởng của người dân, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên nhiều hình thức “xổ số cào online” để dụ người chơi chuyển tiền, khiến không ít nạn nhân sập bẫy và mất hàng trăm triệu đồng.
Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.
Đổi đời nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Đổi đời nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.
Nước vối và trà loại nào tốt hơn?

Nước vối và trà loại nào tốt hơn?

Cả nước vối và trà đều có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, làm chậm quá trình oxy hóa song uống nhiều trà có thể dẫn tới say, mất ngủ.
99% người đánh răng sai 1 bước này mà không biết

99% người đánh răng sai 1 bước này mà không biết

Đánh răng ngày 2 lần tưởng là đủ sạch, nhưng nhiều người vẫn bị hôi miệng dai dẳng. Nguyên nhân có thể đến từ một chi tiết rất nhỏ và gần như ai cũng quên khi vệ sinh răng miệng.
Lương hưu hơn 10 triệu/tháng, sau 3 năm chỉ để dành được 17,5 triệu: Tôi nhận ra tiền không phải thứ quyết định tuổi già

Lương hưu hơn 10 triệu/tháng, sau 3 năm chỉ để dành được 17,5 triệu: Tôi nhận ra tiền không phải thứ quyết định tuổi già

Nghỉ hưu từng là điều tôi mong chờ. Tôi nghĩ đơn giản: có lương hưu đều đặn mỗi tháng, chi tiêu ít lại, sống chậm hơn, vậy là đủ. Nhưng sau ba năm, khi nhìn lại sổ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 17,5 triệu đồng, tôi mới hiểu: nghỉ hưu không chỉ là bài toán tiền bạc mà là bài toán con cái, sức khỏe và những lựa chọn rất khó nói thành lời.