Kho xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp, đất ở
Trong văn bản gửi chính quyền sở tại, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP.Hà Nội cho biết vừa kiểm tra công trình kho xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Hoàng, ở thôn 2, xã Bát Tràng (trước sáp nhập, khu vực này thuộc xã Đông Dư, H.Gia Lâm).

2 kho xưởng không đảm bảo PCCC đang khiến cây xăng trên đường Giáp Hải bị hỏa hoạn "rình rập"
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Đây là công trình kho xưởng băng keo rộng hàng nghìn m2 nằm sau lưng cây xăng trên đường Giáp Hải mà Thanh Niên đã phản ánh. Kho xưởng băng keo này do ông Ngô Văn Chương (người địa phương) làm chủ đầu tư.
Theo cơ quan công an, qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính với hành vi vi phạm quy định về PCCC. Đó là không trang bị lắp đặt hệ thống chữa cháy theo quy định của pháp luật; không làm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy theo quy định.
Đáng chú ý, tại buổi kiểm tra, ông Chương không xuất trình được giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Chương cho biết, gia đình có 354 m2 đất nông nghiệp, 192 m2 diện tích đất UBND xã giao khoán để trồng cây và 496 m2 đất nhà ở. Toàn bộ diện tích này được ông Chương xây dựng xưởng để sản xuất và làm kho.
Ngoài việc lập biên bản xử phạt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn đề nghị UBND xã Bát Tràng xem xét lập hồ sơ xử lý. Đồng thời, đề nghị Công ty cổ phần nước sạch số 2, Công ty điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan xem xét việc ngừng hoặc giảm mức cấp điện, nước đối với kho xưởng của ông Chương.
Trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên, ông Chương thừa nhận kho xưởng của gia đình chưa đảm bảo PCCC. Theo ông Chương, do trong kho còn nhiều hàng tồn. Sau vụ cháy kho xưởng của bà Ngô Thị Phái, ông tiếp tục hoạt động, sản xuất ở kho xưởng của gia đình vì nếu dừng lại sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.
Chủ cây xăng kêu cứu
Trước thực trạng kho xưởng "3 không" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC vì nằm sau lưng cửa hàng xăng dầu, mới đây, bà Phạm Thị Tuyết (61 tuổi, chủ cây xăng) đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các bên liên quan.
Trong đơn, bà Tuyết khẳng định đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu, đồng thời được cơ quan công an nghiệm thu về PCCC hồi tháng 7.2017.
Tuy nhiên sau đó, khi cửa hàng xăng dầu hoạt động ổn định thì xung quanh xuất hiện 2 kho xưởng do bà Ngô Thị Phái và ông Ngô Văn Chương. Dù kho xưởng của bà Phái bị cháy vào ngày 26.3 nhưng hiện tại kho xưởng của ông Chương vẫn hoạt động, đe dọa sự an toàn của nhân viên, khách hàng và khu dân cư xung quanh.
Do đó, bà Tuyết kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, dỡ bỏ kho xưởng vi phạm sát kho xăng dầu của gia đình. Đồng thời xác minh, làm rõ việc chuyển đổi nhiều thửa đất được chính quyền chuyển mục đích sử dụng đất có dấu hiệu trái quy định ở khu vực này.
Xử nghiêm sai phạm nếu có
Trước đó, Thanh Niên có phản ánh về tình trạng hỏa hoạn "rình rập" cây xăng dầu trên đường Giáp Hải của gia đình bà Phạm Thị Tuyết. Theo đó, xung quanh cây xăng đang tồn tại 2 kho xưởng, trong đó một kho xưởng chứa băng keo đã xảy ra cháy vào ngày 26.3.
Về việc này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh lập tức chỉ đạo UBND H.Gia Lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Thanh Niên phản ánh, xử lý nghiêm sai phạm nếu có. Kết quả báo cáo đến UBND thành phố trước ngày 21.4.