Mỗi ngày, chỉ cần ngẩng đầu lên là chúng ta có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh trải rộng phía trên. Màu xanh ấy quen thuộc đến mức gần như trở thành "màu mặc định" của bầu trời, nhưng nếu ánh sáng Mặt Trời vốn là ánh sáng trắng thì tại sao chúng ta lại không nhìn thấy bầu trời màu trắng?
Câu trả lời nằm trong chính thứ mắt thường không nhìn thấy được xung quanh mình. Khi ánh sáng Mặt Trời đi vào khí quyển Trái Đất, nó va chạm với các phân tử khí và bị phát tán theo nhiều hướng. Quá trình này gọi là tán xạ Rayleigh, và chính nó tạo nên màu xanh đặc trưng mà chúng ta nhìn thấy.
