Kỹ năng sống

U23 Việt Nam lại có ca mắc Covid-19, rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" trước bán kết

Cụ thể, U23 Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới là cầu thủ Phan Bá Quyền. Như vậy HLV Đinh Thế Nam chỉ còn trong tay 13 cái tên cho trận bán kết tối nay với U23 Timor Leste (trong đó có 2 thủ môn).

Con số này đã bao gồm 4 viện binh gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Đoàn Anh Việt (Sài Gòn FC) Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến) vừa tức tốc lên đường sang Campuchia bằng đường bộ vào đêm qua.

U23 Việt Nam lại có ca mắc Covid-19, rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc trước bán kết - Ảnh 1.

Rõ ràng, thử thách rất lớn đang chờ U23 Việt Nam ở bán kết. U23 Timor Leste không phải đối thủ dễ chơi, lại được nghỉ nhiều ngày hơn (lượt trận cuối bảng A diễn ra từ ngày 20/2).

Trong khi đó, U23 Việt Nam ngoài 11 người đá chính chỉ còn 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị. Nếu không may xảy ra những ca chấn thương, đội có nguy cơ phải đá thiếu người vì không quân đủ để thay. Đó là chưa kể đến việc các cầu thủ chỉ vừa mới hội quân để thi đấu, chưa có thời gian tập luyện cùng nhau.

Với nhóm cầu thủ bị nhiễm Covid-19 đợt đầu tiên, HLV Đinh Thế Nam vẫn sẽ phải chờ đợi thêm về khả năng trở lại của các học trò. Đội trưởng Dụng Quang Nho khi xét nghiệm vẫn báo kết quả dương tính, tuy nhiên thể trạng đang có những tín hiệu tích cực. Nếu may mắn, tiền vệ này có thể kịp hồi phục để ra sân ở trận chung kết hoặc tranh giải ba vào ngày 26/2 tới.

U23 Việt Nam lại có ca mắc Covid-19, rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc trước bán kết - Ảnh 2.

Đồ họa: Phú Quý.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm