Kinh doanh

Tuyến đường 68 km, trị giá 138 tỷ đồng nối thẳng tới biên giới Trung Quốc vẫn dang dở sau 20 năm: Mới xây được 18 km, chất lượng thi công kém, dân chịu khổ đủ đường

Đối với ông Sanduk Tamang (56 tuổi), một người dân sống tại xã Mugum Karmarong, huyện Mugu, Nepal, việc đến được trụ sở huyện Gamgadhi là một hành trình đi bộ gian khổ kéo dài 2 ngày qua những vách đá hiểm trở. Ngược lại, ông chỉ mất đúng 1 ngày để đi bộ đến cửa khẩu Nakche Nangla giáp biên giới Trung Quốc.

Thế nhưng, do cửa khẩu này đang đóng cửa và không có đường bộ kết nối khu vực này với huyện, ông Tamang cùng hàng ngàn người dân vùng cao biên giới đang phải đánh cược mạng sống trên những lối mòn vách núi cheo leo để đi mua lương thực và nhu yếu phẩm.

Đọc đầy đủ tại soha.vn →

Liên quan: Trung Quốc
Nguồn: https://soha.vn/tuyen-duong-68-km-tri-gia-138-ty-dong-noi-thang-toi-bien-gioi-trung-quoc-van-dang-do-sau-20-nam-moi-xay-duoc-18-km-chat-luong-thi-cong-kem-dan-chiu-kho-du-duong-198260615140646748.htm

Các tin khác