Ấn tượng với lượng bài viết gửi về tham dự cuộc thi
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nêu nhận xét trên tại lễ tổng kết cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" do Báo Thanh Niên phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức ngày 20.5 tại Tổng công ty Điện lực miền Nam.
Gần 400 bài viết là con số ấn tượng mà Ban tổ chức cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" đã nhận được trong khoảng thời gian chỉ gần 2 tháng. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, phải nhấn mạnh 2 chữ "ấn tượng" bởi ít có cuộc thi nào được tổ chức với khoảng thời gian hạn hẹp mà nhận được nhiều bài viết như vậy. Đặc biệt, cuộc thi diễn ra trong thời điểm cả nước, nhất là TP.HCM và các tỉnh phía nam, đều tập trung cao độ cho đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Ban tổ chức có lúc lo ngại độc giả Báo Thanh Niên, những người yêu quý và quan tâm đến ngành điện không đủ thời gian để tham gia cuộc thi khi có quá nhiều chương trình, sự kiện diễn ra cùng thời điểm đó, như lễ diễu hành, diễu binh lịch sử vào đúng ngày 30.4. Thế nên, gần 400 bài viết bài viết dự thi hợp lệ là con số thực ấn tượng.
Tổng kết trao giải cuộc thi viết về ngành điện miền Nam "50 năm thắp sáng niềm tin":
Thời gian: 5.3 - 30.4.2025. Có gần 400 bài dự thi hợp lệ được gửi về tham dự, trong đó khu vực miền Nam và TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 300 bài. Tác giả tham gia gửi bài dự thi trong độ tuổi từ 22 - 83 tuổi. Ban giám khảo đã chọn 42 bài vào chung khảo.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết về ngành điện miền Nam phát biểu tại lễ tống kết trao giải
ẢNH: NHẬT THỊNH
Một điều đặc biệt là cuộc thi có sự tham gia đa dạng của người viết về độ tuổi, về nghề nghiệp lẫn cách nhìn… nhưng lại có một điểm chung - đó là tình cảm, tình yêu đối với ngành điện, với những người thợ điện. Họ đã chứng kiến sự thay đổi, phát triển và tăng tốc của ngành điện từ thời còn "trồng" cột điện, kéo dây điện, đến tận nhà ghi số điện bằng sức người… cho tới công cuộc số hóa mạnh mẽ như hiện nay. Họ cũng chứng kiến điện đã thay đổi đời sống bà con nơi hải đảo xa xôi, những vùng quê hiu hắt thành những vùng đất trù phú, các điểm du lịch nổi tiếng. Điện cũng thắp lên hy vọng, ước mơ, hoài bão của bao thế hệ người trẻ ở mọi miền Tổ quốc. Hầu hết trong số đó đến nay đã trưởng thành, đã làm ông bà, cha mẹ nhưng với họ, "một thời đèn dầu, một thời điện sáng" vẫn là những kỷ niệm không thể phai nhòa.
Bất ngờ hơn là người của ngành điện miền Nam cũng nhiệt tình tham gia gửi bài dự thi. Đây là bất ngờ với cả Ban tổ chức cũng như chính lãnh đạo ngành điện miền Nam. Trong đó, có không ít bài viết có những sáng kiến, đề xuất táo bạo nhằm tạo sự đột phá, phát triển ngành điện trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
"Việc tham gia dự thi của cán bộ, công nhân viên ngành điện cũng phù hợp quy chế của cuộc thi và Ban tổ chức chúng tôi tôn trọng quy chế đó. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, chất lượng bài viết của bạn đọc ngoài ngành điện trong cuộc thi này rất cao nên đây là một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh, không có sự ưu ái nào", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh và kỳ vọng những câu chuyện và ý tưởng từ cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đóng góp cho sự phát triển của ngành điện lực và cộng đồng nói chung.
Cuộc thi tiếp thêm sức mạnh, niềm tin
Bày tỏ sự cảm kích trước kết quả cuộc thi, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khẳng định đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ "điện đi trước một bước" và thông tin, từ con số 2,5% số hộ dân có điện vào những ngày đầu tiếp quản, đến cuối năm 2024, EVNSPC đã cung cấp điện đến 100% số xã, phường, thị trấn và 99,9% số hộ dân có điện trên địa bàn quản lý.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đơn vị đồng tổ chức giải thi viết về ngành điện miền Nam - phát biểu tại lễ tổng kết trao giải
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cuộc thi viết "Ngành điện miền Nam - 50 năm thắp sáng niềm tin" sau 2 tháng phát động đến nay đã kết thúc tốt đẹp. Qua theo dõi trên các ấn phẩm của Báo Thanh Niên, cũng như trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội khác, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước, trong đó khu vực miền Nam và TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 300 bài dự thi. Đặc biệt, có những tác giả đã ở tuổi U90 như bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 83 tuổi. Qua đó, cho thấy sự quan tâm của người dân, khách hàng sử dụng điện đối với ngành điện miền Nam nói chung, EVNSPC nói riêng.
"Mỗi tác phẩm dự thi là một góc nhìn, một cảm nhận của mỗi độc giả, người dân, khách hàng sử dụng điện về ngành điện miền Nam trên chặng đường nữa thế kỷ hình thành và phát triển. Nhiều bài viết, nhiều câu chuyện đã thể hiện sống động về đóng góp của ngành trên hành trình đi lên cùng đất nước; đó cũng là những cảm xúc, kỷ niệm của chính tác giả về khó khăn và nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ công nhân viên ngành điện miền Nam qua nhiều thế hệ trong quá trình đưa điện về các thôn, bản, cù lao, hải đảo xa xôi… là cảm nhận về niềm vui khó tả của người dân khi dòng điện thắp sáng trên quê hương mình…
Cùng với đó là các bài viết tổng quan về đóng góp của ngành điện miền Nam trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân khắp các vùng miền tại khu vực phía nam; là sự thay da, đổi thịt, bừng sức sống mới ở các xã đảo, huyện đảo khi có điện lưới quốc gia; là hành trình hiện đại hóa trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số của ngành điện miền Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện… nhằm đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng", ông Bùi Quốc Hoan nhận xét và khẳng định, các bài viết, tác phẩm dự thi không chỉ góp phần lan tỏa những đóng góp, những thành tựu của ngành điện miền Nam sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, mà còn sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để EVNSPC ngày hôm nay và mai sau nỗ lực nhiều hơn nữa trên hành trình thực hiện sứ mệnh "điện đi trước một bước".

Cuộc thi viết nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả Báo Thanh Niên, gần 400 bài viết được gửi về là con số ấn tượng bởi thời gian ngắn diễn nhận bài khá ngắn
ẢNH: NHẬT THỊNH
Các bài viết và tác giả đoạt giải cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin":
Giải nhất: Bài viết "Xóm tôi có điện" của tác giả Trương Tiến Du
Giải nhì: Bài viết "Sáng rồi, sáng như hòa bình vậy" của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc; "Từ cột điện gỗ đến mạng cáp quang, hành trình bền bỉ của 'ánh sáng’" của tác giả Lê Thành Nhân
Giải ba: Bài viết "Ấn tượng với người giữ gìn 'ký ức' ngành điện" của tác giả Đỗ Thị Thanh Tuyền; "Ước mơ thoát nghèo từ ánh điện nơi đất khách quê người và chiếc máy tính cũ", tác giả Vũ Ngọc Uyên; "Đưa điện quốc gia vượt sông Hậu, 'sự kiện chấn động cù lao'", tác giả Cao Xuân Lương
Giải khuyến khích:
Bài viết "Tự hào lớn lên trên vùng đất có thủy điện lớn đầu tiên ở miền Nam" của tác giả Phan Khương; "Hành trình mang ánh điện từ đất liền đến hải đảo Trường Sa"; tác giả Nguyễn Lan Anh; "Ngày xưa chẳng ai dám mơ ngày cồn Ốc có điện", tác giả Lê Minh Chánh; "Làng bột đổi đời nhờ điện lưới quốc gia", tác giả Nguyễn Hữu Nhân; "Miệt mài 'con nhện' giăng tơ", tác giả Khoa Phạm; "10 năm trước ở Phú Quốc, nước đá và điện là những mặt hàng xa xỉ", tác giả Trần Văn Tám; "50 năm: Điện đốt đủ đầy!", tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy; "Một thời đèn dầu, một thời điện sáng", tác giả Trần Thị Phương; "Gai góc trên những tuyến đường mới mở", tác giả Lê Văn Tám; "Thắp sáng điện lên Trường Sa", tác giả Trần Quang Quý
Giải bài viết truyền cảm hứng: Bài viết "Nhớ anh, người mang ánh sáng đến Bom Bo" của tác giả Mai Thị Xí