Kỹ năng sống

"Toát mồ hôi" vì tiền nuôi con học Đại học: Trung bình cỡ 10 triệu/tháng, bố mẹ ở quê ốm cũng không dám nghỉ làm!

Vào khoảng thời gian này năm ngoái, khi biết tin con gái lớn trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương - Ngôi trường mà con hằng mơ ước suốt 3 năm cấp 3, chị Ngọc Châu (quê Nam Định, sinh năm 1980) thừa nhận cảm giác lúc ấy vui lo lẫn lộn, rất khó diễn tả.

"Con mình đỗ đạt, làm gì có bố mẹ nào không vui. Nhưng cảm giác cho con đi học Đại học thì vui 1, lo 10. Chắc ai cũng thế cả" - Chị Ngọc Châu chia sẻ.

Bố mẹ "oằn mình" mới đủ lực nuôi con lớn học Đại học, con nhỏ học cấp 3

Bản thân chị Ngọc Châu và ông xã đều làm công việc tự do. Chị buôn bán nhỏ tại nhà, còn ông xã làm nghề lái xe. Hiện tại, anh chị đang sống ở huyện Nam Trực (TP. Nam Định).

"Nhiều người nghĩ buôn bán kinh doanh là lắm tiền, chẳng phải lo nghĩ gì nhưng thời buổi bây giờ làm gì cũng khó. Hai vợ chồng mình lại không ai có nguồn thu nhập ổn định, công việc cũng rất vất vả nhưng chỉ cần con ham học, học giỏi là vợ chồng mình không tiếc tiền đầu tư cho con bao giờ. Phải học, có bằng cấp để sau này có công việc ổn định chứ bấp bênh như bố mẹ thì khổ lắm.

Cũng trộm vía là cả hai bạn nhà mình đều ngoan và có học lực ổn, con gái lớn 12 năm liền đều là HSG cấp tỉnh, còn cậu út thì cũng đang học chuyên Toán rồi" - Chị Ngọc Châu chia sẻ.

Hiện tại, cả 2 người con của vợ chồng chị Ngọc Châu đều đang học xa nhà. Con gái lớn học Đại học ở Hà Nội, con trai nhỏ học trường chuyên ở thành phố Nam Định. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực tài chính khi nuôi con ăn học đã nhân đôi. Dù không tiếc tiền cho con đi học nhưng vấn đề chi phí cũng lắm khi khiến vợ chồng chị Ngọc Châu "mất ăn mất ngủ".

Dù không tiết lộ về mức thu nhập của hai vợ chồng, nhưng chị Ngọc Châu cho biết trung bình 1 tháng, các chi phí cố định của vợ chồng chị và tiền cho 2 con rơi vào khoảng 22 triệu đồng. Vậy là đủ hiểu tại sao chị lại chắc chắn nếu không làm thêm, vợ chồng chị chẳng nuôi nổi 2 người con ham học.

Với các khoản chi như thế này, chị Ngọc Châu cho biết bản thân anh chị đã cố gắng vun vén, tiết kiệm hết mức có thể, gần như vợ chồng anh chị chẳng dám chi tiêu gì nhiều cho bản thân. Đồng thời, cũng phải làm việc hết công suất, có ốm có mệt cũng không dám nghỉ.

Bà mẹ 2 con này còn tiết lộ thêm rằng ông bà nội - ngoại đều có lương hưu, nên anh chị cũng có phần may mắn là không phải biếu bố mẹ tiền tiêu vặt hàng tháng mà chỉ biếu cố định 1 khoản 10 triệu/mỗi bên vào dịp Tết.

"Ông bà biết vợ chồng mình nuôi 2 đứa học hành tốn kém nên cũng thông cảm. Thi thoảng các cháu sang thăm, ông bà còn dúi thêm cho vài đồng tiêu vặt. Vợ chồng mình may mắn là còn sức khỏe, còn khả năng kiếm tiền. Con cái cứ chịu khó học hành, ngoan ngoãn là động lực cho bố mẹ rồi, mình cũng không dám mong gì hơn" - Chị Ngọc Châu bày tỏ.

"Bố mẹ còn phải cố làm thêm nên con cũng phải chủ động kiếm tiền mà trang trải nhu cầu cá nhân"

Vợ chồng chị Ngọc Châu đều có chung một quan điểm với người con gái lớn đang học Đại học ở Hà Nội: Bố mẹ chỉ chu cấp học phí và tiền sinh hoạt phí cơ bản, con muốn đi học thêm hay mua sắm cá nhân, con phải tự kiếm tiền.

"Vợ chồng mình thương con, không tiếc tiền cho con nhưng cũng không bao bọc con quá mức. Mình nói rõ ràng với con rằng hàng tháng, bố mẹ sẽ cho con 6 triệu để trang trải chi phí thuê nhà, ăn uống. Tiền học phí đến hạn phải đóng thì bố mẹ sẽ trực tiếp chuyển khoản thanh toán cho nhà trường. Con về quê, muốn mang đồ gì ra Hà Nội, mình cũng mua cho hết và không trừ vào khoản 6 triệu cho con hàng tháng. 

Nói chung, mình thống nhất với con rằng hàng tháng bố mẹ chỉ có thể cho con 6 triệu thôi, còn con muốn đi học thêm hay có tiền mua sắm cá nhân, con phải tự đi làm để có tiền trang trải. Đến bố mẹ ở quê còn đang phải làm thêm, dạy thêm để có tiền nuôi các con, thì không có lý gì con lại được phép sống hưởng thụ quá và từ chối đi làm thêm cả" - Chị Ngọc Châu bộc bạch.

Ảnh minh họa

Gần đây, chị Ngọc Châu cũng có đọc được chia sẻ của nhiều bạn sinh viên rằng tiền bố mẹ cho không đủ sống ở Hà Nội. Bản thân là bố mẹ và cũng đang có con học Đại học xa nhà, chị Ngọc Châu cũng có phần thông cảm và thấu hiểu cảnh bí bách của các bạn sinh viên nói chung.

Chị thừa nhận bản thân có thể chu cấp cho con gái lớn nhiều hơn 6 triệu mỗi tháng, nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định chỉ cho con chừng đó thôi. Lý do chỉ gói gọn trong 5 từ: Không muốn con ỷ lại.

"Con muốn bao nhiêu là cho bấy nhiêu thì bố mẹ dễ chỉ còn bộ xương mất. Với những gia đình có mức thu nhập vừa tạm ổn, vừa đủ sống như nhà mình thì mình nghĩ 6 triệu cho con hàng tháng là con số vừa đẹp để con có động lực đi làm thêm nhưng không quá áp lực với chuyện tiền bạc. Con lớn rồi, cũng cần học cách tự lập, tự làm việc kiếm tiền để biết cách kiểm soát chi tiêu, cũng như có thái độ đúng với tiền bạc" - Chị Ngọc Châu chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm