SAN LẤP LẤN NHÁNH SÔNG LÀM KHO BÃI
Điểm kiểm tra đầu tiên là bãi container mang tên TBS Depot (KP.Tân Vạn 3, P.Biên Hòa). Tại đây, đoàn công tác chứng kiến một nhánh của sông Ngọc bị đổ đất lấp kéo dài hàng trăm mét. Đoạn nhỏ nhất cũng lấn ra khoảng 5 m, nhiều đoạn đất tràn ra quá nửa bề rộng của nhánh sông.

Đoàn kiểm tra của UBND P.Biên Hòa có mặt tại khu vực lấn nhánh sông bên trong kho bãi của Công ty Thái Bình
Ảnh: Lê Bình
Đáng chú ý, chủ đầu tư còn tự ý đặt cống phi lớn dưới lòng suối, sau đó dùng đất, đá, xà bần đổ lên để tạo thành con đường tạm dẫn sang khu đất gần đó. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ thay đổi dòng chảy, gây ngập úng và sạt lở đất. Cũng tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận 3 máy múc loại gàu từ 0,5 - 0,8 m³, 1 xe ủi, 1 xe ben 3 chân, 5 công nhân đang thi công liên tục, máy móc hoạt động rầm rộ như một "đại công trường", hết sức quy mô. Dù hoạt động đang diễn ra công khai, nhưng "công trường" không có bất kỳ biển báo nào, không xuất trình được hồ sơ pháp lý tại thời điểm kiểm tra.

Đoàn kiểm tra của UBND P.Biên Hòa có mặt tại khu vực lấn nhánh sông bên trong bãi container TBS Depot
Ảnh: Lê Bình
Nhận thấy hành vi lấn nhánh sông Ngọc là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, ông Vũ Văn Chiêu, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị (UBND P.Biên Hòa) yêu cầu đơn vị thi công dừng toàn bộ hoạt động và mời chủ đầu tư đến làm việc. Lúc này, một người đàn ông đến tự nhận là người được thuê để thi công công trình. Đoàn kiểm tra liên ngành lập tức yêu cầu phải liên hệ chủ đầu tư đến làm việc.
Khoảng 15 phút sau, 2 người đàn ông ngoài 50 tuổi xuất hiện, xưng là đại diện Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (gọi tắt: Công ty Thái Bình), trong đó ông Đặng Duy Thông giới thiệu là người quản lý khu vực bãi container. Ông Thông không cung cấp được bất kỳ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến việc lấn nhánh sông trên cũng như đặt cống và đổ đất lên dòng chảy. Đoàn liên ngành lập biên bản tại chỗ và yêu cầu doanh nghiệp phải đến UBND phường làm việc vào chiều 13.11.

Một nhánh của sông Ngọc cạnh kho TBS Depot đang bị lấn làm kho bãi
Ảnh: Lê Bình
Sau khi lập biên bản tại TBS Depot, đoàn liên ngành di chuyển đến bãi san lấp bùn thải ở KP.Tân Vạn 4. Do khu vực lầy lội, thêm phần đã quá giờ trưa nên đoàn chỉ đứng quan sát từ phía bên ngoài.
BÃI CHỨA BÙN KHÔNG PHÉP
Chiều 14.11, PV Thanh Niên liên hệ lãnh đạo UBND P.Biên Hòa để làm rõ biện pháp xử lý đối với 2 "công trường" nêu trên. Ông Tăng Mạnh Quân, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị P.Biên Hòa, cho biết UBND phường đã mời hai chủ đầu tư lên làm việc cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai để xác minh pháp lý đất đai, đồng thời cung cấp cho PV 2 biên bản làm việc với chủ đầu tư.

Dấu hiệu kho TBS Depot lấn sông Ngọc để làm kho bãi
Ảnh: Lê Bình
Đối với khu vực lấn nhánh sông của Công ty Thái Bình, phòng chuyên môn nêu rõ điểm thi công nằm tại thửa đất 283, tờ bản đồ 153 tọa lạc tại KP.Tân Vạn 3, P.Biên Hòa. Doanh nghiệp đổ đất tại mép nhánh sông Ngọc, có dấu hiệu lấn chiếm rạch (ghi nhận 2 vị trí đổ đất), phía dưới đặt cống phi 1.500 để tạo lối đi qua rạch. Một vị trí khác được doanh nghiệp thực hiện từ ngày 7.11 để làm đường tạm sang dự án phía TP.HCM, vị trí còn lại do đơn vị khác thi công trước đó. Ông Đặng Duy Thông, đại diện Công ty Thái Bình, thừa nhận hiện trạng và cam kết sau khi hoàn thành thi công sẽ đào đất, hoàn trả nguyên trạng dòng chảy; hợp tác cắm mốc ranh đất theo quy định, khắc phục toàn bộ phần đất nếu lấn rạch trước ngày 22.11; đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý, lộ trình dự án trong buổi cắm mốc với cơ quan chức năng.

Máy múc múc đất từ TP.HCM chuyển về đổ trong kho TBS Depot phía Đồng Nai
Ảnh: Lê Bình
Đối với bãi chứa bùn đen "khủng" do ông Trương Hữu Quyến (62 tuổi, ở P.Đông Hòa, TP.HCM) làm chủ, biên bản của phòng chuyên môn ghi nhận: Việc ông Quyến san lấp có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, khu vực sử dụng để tập kết thuộc nhiều thửa đất tại các tờ bản đồ 127, 128, 136, 137 và nhiều thửa khác. Đặc biệt, cuộc họp còn kết luận: "Ông Quyến tập kết đất ở khu vực này qua nhiều thời kỳ với diện tích khoảng 5 ha là các thửa đất công. Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức qua nhiều thời kỳ". Về phía ông Quyến, người này cho biết diện tích đất trên mua của ông N.V.T từ năm 2004 để trồng sen, trồng cây và nuôi gà vịt. "Khoảng tháng 3.2025, tôi có sử dụng để tập kết đất phơi khô, sau đó sẽ chuyển đi nơi khác", biên bản ghi nhận. Ngay sau đó UBND P.Biên Hòa yêu cầu ông Trương Hữu Quyến giữ nguyên hiện trạng, ngừng ngay việc vận chuyển bùn, đất đến khu vực và di dời toàn bộ máy móc ra khỏi bãi trước ngày 12.11, đồng thời yêu cầu Công an phường tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tái phạm.
Trong biên bản làm việc giữa UBND P.Biên Hòa với 2 chủ bãi san lấp, cơ quan chức năng khẳng định toàn bộ hoạt động san lấp đều không phép.
Trao đổi thêm với PV Thanh Niên, ông Tăng Mạnh Quân cho biết vào ngày 28.11, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra, tiếp tục xuống khu vực kho container của Công ty Thái Bình để cắm mốc, đo vẽ nhằm xác định diện tích và khối lượng đất san lấn. "Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, khiến đoàn không có cơ sở xác định vị trí mốc giới để tiến hành đo vẽ. UBND phường đã thông báo, yêu cầu Công ty Thái Bình phải bổ sung đầy đủ hồ sơ để phường tổ chức kiểm tra, đo vẽ thực tế", ông Quân cho biết.
Sáng 29.11, trả lời PV Thanh Niên, ông Thái Thanh Phong, Chủ tịch UBND P.Biên Hòa, cho biết thêm: "Cả hai khu vực vi phạm đã bị yêu cầu dừng thi công hoàn toàn để phục vụ công tác xử lý theo quy định. Riêng trường hợp đổ đất có dấu hiệu lấn nhánh sông tại kho container của Công ty Thái Bình, đoàn công tác đang phối hợp với doanh nghiệp nhằm đo vẽ, cắm mốc vị trí toàn bộ khu vực san lấp, sau đó sẽ phối hợp với phía TP.HCM để xử lý theo quy định, do khu vực này là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Hướng xử lý cụ thể sẽ được phường thông tin đầy đủ tới báo chí khi hoàn tất".
Hai "công trường" đều án binh bất động
Ngày 12.11, PV Báo Thanh Niên quay trở lại 2 điểm san lấp (một ngày sau khi đoàn kiểm tra đến hiện trường), khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Tại khu vực kho TBS Depot thuộc KP.Tân Vạn 3, toàn bộ máy móc dừng hẳn, bãi thi công im lìm, xe ben ngưng chạy, không còn tiếng gầm rú của động cơ hay hoạt động san lấp.
Tình hình tương tự cũng diễn ra ở bãi bùn thải tại KP.Tân Vạn 4. Bốn máy múc, 2 xe ủi cùng nhóm công nhân đồng loạt "nằm im", không còn bụi mù, trơn trượt của bùn đất, không còn cảnh binh đoàn xe ben nối đuôi ra vào như những ngày trước đó. PV tiếp tục đi sâu vào trong thì thấy bãi san chỉ còn lại 2 xe cẩu 15 tấn đang tháo dỡ những tấm thép dày, vốn được dùng làm "thảm thép"chống lún cho xe ben trước đó, để mang đi.



















