Kỹ năng sống

Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền!

Chuyện share không gian nhà trọ để chia bớt tiền, ở ghép không còn xa lạ với những người trẻ. Nhìn qua đây là hình thức chi tiêu thông minh, vừa giảm bớt gánh nặng tài chính hằng tháng còn giúp dân tình bớt cô đơn, có thêm người bầu bạn.

Thế nhưng, lướt sương sương trên mạng cũng không thiếu những bài "phốt" tố bạn ở ghép quỵt tiền, mâu thuẫn vì khác biệt tính cách, thói quen với nhau. Điều này khiến nhiều người chọn cách ở một mình một phòng để tâm lý và tinh thần luôn thoải mái mỗi tội tới ngày đóng tiền nhà lại phải xỉu up xỉu down mấy bận. Đường nào cũng khổ trăm bề thế này!

Hay là thử tám chuyện với hội thuê nhà để hiểu rõ hơn xem ở ghép có đáng sợ như lời đồn và ở một mình có khổ tiền nhà, sướng tinh thần không nha!

Rắc rối với bạn cùng phòng không là gì so với khoản tiền tiết kiệm nhờ ở ghép

Từng ở chung với một người bạn cùng trường đại học, chuyện ở ghép của Thu Hà (20 tuổi, TP.HCM) không mấy suôn sẻ. Vì đã làm rõ vấn đề tiền bạc từ trước nên ban đầu Hà và cô bạn cùng phòng sống chung khá yên ổn. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, Thu Hà đã phải "khăn gói ra đi" vì cô bạn kia lộ rõ thói quen sống bừa bộn lại còn tự tiện dùng đồ cá nhân của Hà. Song, hiện tại Thu Hà vẫn tiếp tục chọn hình thức ở ghép để sống còn với cuộc chiến thuê phòng ở TP.HCM.

"Ở một mình thì rõ là sẽ riêng tư và thoải mái nhưng rất khó kiếm được phòng ưng ý nếu tài chính không dư dả rồi. Như mình hiện tại chỉ tốn 2 triệu/ tháng tiền phòng vẫn có phòng đẹp để ở lại tiết kiệm được ối tiền vì cái gì cũng chia đôi. Thế nên mình vẫn thích ở ghép hơn hẳn" - Thu Hà tâm sự.

Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 1.
Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 2.
Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 3.

Căn phòng sạch sẽ, nội thất đầy đủ mà chỉ phải trả 2 triệu/ tháng nhờ ở ghép của Thu Hà

Không thuộc hệ thích ở ghép với người khác, Công Minh (22 tuổi, TP.HCM) vẫn chọn cách share không gian thuê trọ, chia tiền với người khác vì nhiều lý do: "Thật ra mình là người hướng nội nên cũng không thích ở ghép cho lắm, mình thích sống một mình hơn nhưng hiện tại kinh tế chưa cho phép. Là một sinh viên mới ra trường, thu nhập chưa ổn định như mình, giảm gánh nặng tài chính được bao nhiêu thì hay bao nấy.

5 năm ở ghép, mình cũng gặp người này người kia nhưng chưa bao giờ có mâu thuẫn gì lớn cả. Đa phần vấn đề của mình đều là chuyện vệ sinh phòng ở, nhưng mình không thích nói nhiều, nhắc một đôi lần không ổn thì chuyển trọ nên cũng không va chạm hay rắc rối gì mấy. Ngược lại, bạn mình có người ở ghép còn bị bạn chung phòng ‘cầm nhầm’ đồ có giá trị, khổ lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, ở ghép bất tiện thật nhưng cũng có cái lợi là khi ốm đau có người chăm sóc, ba mẹ ở quê cũng đỡ lo nhiều lắm".

Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 4.

Ngoài chuyện tiết kiệm tiền bạc, Công Minh còn chọn hình thức ở ghép để có người trông nom khi ốm đau, khó khăn

Thoạt nhìn qua, có thể thấy ở ghép nhiều nhược điểm vô cùng: nào là không có không gian riêng, sinh hoạt bất tiện, dễ gặp phải bạn "cầm nhầm đồ", tự tiện đụng vào đồ cá nhân hay lười dọn vệ sinh. Đổi lại, ở ghép lại hời về tiền phòng rất nhiều, nhờ share tiền với người khác mà dân tình vẫn có thể chọn thuê căn nhà đủ tiện nghi, trang trí lung linh mà không lo vượt ngân sách hay ảnh hưởng tài chính.

Bay cả tháng lương vì sống một mình vẫn xứng đáng!

Hội ở ghép có lý lẽ riêng của mình, tất nhiên hội thích ở một mình cũng có nỗi lòng không hề kém cạnh gì rồi.

Đơn cử như trường hợp của Minh Đức (29 tuổi, TP.HCM), dù mới chân ướt chân ráo vào TP.HCM, công việc chưa thật sự ổn định, anh chàng vẫn cắn răng thuê nhà ở riêng với giá 10 triệu/ tháng. Con số này so với mặt bằng chung thu nhập của nhiều người không hề nhỏ tí nào, vậy mà Minh Đức vẫn thấy xứng đáng vì lý do to đùng:

"Nhiều người khi nghe giá thuê nhà của mình cũng nói là mình lãng phí, sao không thuê với người khác cho bớt tiền còn làm việc khác. Nhưng mình thuộc kiểu người không thích đầu tư, thu nhập đủ sống nên vẫn thấy bỏ 10 triệu mà đổi lại có cuộc sống thoải mái, tự do và tự chủ vẫn tốt hơn rất nhiều".

Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 5.
Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 6.
Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 7.
Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 8.

Căn phòng đẹp lung linh khiến Minh Đức thấy chi 10 triệu/ tháng hoàn toàn xứng đáng

Cùng ý kiến với Minh Đức, Nguyễn Thắng (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Đồng ý là ở ghép tiện thật, vừa có người san sẻ tiền bạc lẫn lúc ốm đau, khó khăn nhưng mỗi người một tính, ai biết mình sẽ gặp người hợp cạ hay nhảy vào bể khổ đâu mà phải đánh liều? Ở một mình tuy nặng gánh tiền nhà nhưng cũng là động lực ép mình cố gắng nhiều hơn và tự lập hơn, khỏi ỷ lại vào ai.

Thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại vẫn đủ, phù hợp sống một mình nên mình thấy ổn, không có ý định sống chung share tiền với bất cứ ai trong tương lai xa hay gần. Còn về việc sao không dành tiền đó đầu tư, mình đã có một khoản tiết kiệm riêng để đầu tư rồi, không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền thêm cả".

Đúng thật, ở một mình nặng gánh tiền nong. Song, đối với các thành viên thuộc hội một mình một cõi, giá trị tiền bạc là không thể nào sánh được với sự tự do, không gian riêng tư của họ. Bởi thế, dù có bị nói lãng phí, chơi trội, dân tình vẫn chọn ở mình cho đỡ rắc rối đấy thôi!

***

Nói đi nói lại, nghe hết chuyện của Thu Hà, Công Minh, Minh Đức và Nguyễn Thắng rồi thì ở ghép hay sống một mình thì lợi hơn đây quý zị?

Thật ra ở ghép hay sống một mình đều có những ưu và nhược điểm rõ ràng, chuyện này 9 người 10 ý nên tốt nhất vẫn là dân tình tự quyết định. Song, dù chọn bất cứ hình thức nào, hãy luôn suy nghĩ đến ngân sách và điều kiện tài chính cũng như nhu cầu sống của bạn trước khi quyết định. Ở một mình mang lại sự thoải mái, tự do nhưng nếu căn phòng/ nhà ấy có giá thuê vượt ngân sách, hãy xem xét kỹ lưỡng. Ở ghép bất tiện, bạn thì dư dả tài chính nhưng không có khả năng tự chăm sóc thì vẫn nên nghĩ lại.

Chúc bạn sớm tìm được căn phòng ưng ý và hình thức thuê nhà/ trọ phù hợp với bản thân nhé!

Tips ở ghép tránh bị "ô dề":

- Hạn chế sống với người lạ để tránh mất mát tài sản, không an toàn.

- Trao đổi kỹ về tiền bạc, phân chia không gian, giờ giấc sinh hoạt trước khi sống chung.

- Nên có quỹ chung để tránh việc xích mích tiền bạc, chi tiêu nhập nhằng.

- Tìm hiểu kỹ không gian có phù hợp với số người sống chung hay tài chính trước.

- Nếu có mâu thuẫn, cãi vã nên làm rõ để tránh mất lòng mất luôn tiền.

Thà sống một mình, thuê nhà 10 triệu/ tháng còn hơn ở ghép: Không tội gì phải cắt giảm nhu cầu sống để ép tiền đẻ ra tiền! - Ảnh 9.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các tin khác

Kỹ sư 8X tâm huyết với trứng gà "độc lạ" và loại cây từng "vứt đi bò chẳng thèm ăn": Gà ở đây được nghe nhạc, ăn giống cây dược liệu rất tốt cho gan

Kỹ sư 8X tâm huyết với trứng gà "độc lạ" và loại cây từng "vứt đi bò chẳng thèm ăn": Gà ở đây được nghe nhạc, ăn giống cây dược liệu rất tốt cho gan

Theo anh Trung Kiên, gà ăn thảo dược, chuồng trại cũng giảm hẳn mùi hôi, gà hầu như không bị bệnh, sức đề kháng tốt hơn hẳn. Trường hợp gà có bệnh, anh cũng sử dụng thảo dược làm thuốc chữa bệnh cho gà, như cách ngâm tỏi với rượu và dấm phòng bệnh tiêu chảy, đường ruột cho gà…
Cổ nhân dạy rằng, đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ: Hiểu được thì cuộc đời nhẹ bẫng, bớt sân si và thêm phần hạnh phúc

Cổ nhân dạy rằng, đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ: Hiểu được thì cuộc đời nhẹ bẫng, bớt sân si và thêm phần hạnh phúc

Đời người phải trải qua biết bao nhiêu biến cố và có những việc con người lực bất tòng tâm, không thể nào lựa chọn cũng không thể trốn tránh. Do đó, hãy sống cuộc đời tốt nhất mà bạn có thể. Bởi cuộc sống là một trò chơi, bạn sẽ học được luật chơi nếu nhảy thẳng vào đó và chơi hết mình.
2 thứ nên ăn, 2 thứ nên uống và 2 bài tập cần kiên trì đối với nam giới mắc bệnh tuyến tiền liệt: Duy trì đều đặn nếu không muốn tình trạng viêm nhiễm ngày càng trầm trọng

2 thứ nên ăn, 2 thứ nên uống và 2 bài tập cần kiên trì đối với nam giới mắc bệnh tuyến tiền liệt: Duy trì đều đặn nếu không muốn tình trạng viêm nhiễm ngày càng trầm trọng

Tuyến tiền liệt là “tuyến sinh mệnh” quan trọng của nam giới, đồng thời tuyến tiền liệt tương đối mỏng manh, nếu không được giữ gìn, điều độ trong sinh hoạt thì rất dễ mắc các bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể.