Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn gây thiệt hại cho nhiều nhà dân. Theo hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, những tảng đá có kích thước “khủng” từ trên núi rơi xuống đã khiến một số nhà dân bị hư hỏng nặng.
Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, thống kê ban đầu, sự việc đã đe dọa trực tiếp và gây thiệt hại nặng nề cho 4 hộ gia đình, gồm nhà các ông: Nông Văn Cừ, Hoàng Việt Kiều, Nông Văn Lai và Nguyễn Văn Hòe, cùng trú thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng. Bên cạnh đó, 2 chiếc ô tô đỗ ngoài đường cũng bị đá đè trúng, gây hư hại nặng.
Ngôi nhà 2 tầng bị sập một phần do sạt lở, chiếc ô tô đỗ trước cửa cũng hư hỏng nặng. (Ảnh: Beat Lạng Sơn)
Chia sẻ trên báo VietNamNet, ông Nông Văn Lai (65 tuổi) cho biết vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đá lở làm sập một nửa căn nhà. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/8, mưa lớn bắt đầu giảm. Nằm trong phòng nhưng ông Lai không thể chợp mắt vì lo nước lũ có thể tràn về bất cứ lúc nào.
Sau đó, ông Lai bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn như sấm, kèm tiếng cây đổ. Khoảng 1 phút sau, tiếng ầm ầm mỗi lúc một gần rồi một khối đất đá từ trên núi lao xuống, đập thẳng vào nhà. Khối đá lớn đập vỡ tường, bung cả cửa phòng, phá hỏng phòng khách. Ông Lai không nhìn thấy gì vì khói bụi mù mịt, cảm giác lúc đó như vừa thoát khỏi cửa tử.
Tảng đá "khổng lồ" rơi xuống, xuyên thủng nhà dân trong đêm. (Ảnh: Beat Lạng Sơn)
Người đàn ông kể thêm, do không còn lối thoát ra ngoài, ông phải trèo lên mái nhà rồi sang nhà hàng xóm tìm đường thoát thân. Khi ông quay lại kiểm tra thì thấy bàn ghế, tivi, tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc trong nhà bị khối đá đè hư hỏng. Ngoài ra, chiếc xe máy để ngoài sân cũng bị phá hỏng hoàn toàn.
Gần 40 năm sống ở đây, ông Lai chưa bao giờ chứng kiến trận đá lở nào kinh hoàng như vậy. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc chỉ có mình ông ở lại trông nhà, vợ và con của ông đã về nhà người thân. Hiện khối đá lớn hiện vẫn nằm tại hiện trường.
Cảnh tượng tan hoang. (Ảnh: Beat Lạng Sơn)
Người dân cho biết sống 40 năm ở đây nhưng chưa từng chứng kiến trận đá lở nào kinh hoàng như vậy. (Ảnh: Beat Lạng Sơn)
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn thông tin thêm, theo báo cáo nhanh của UBND xã Chi Lăng, lượng đá lăn xuống đường có khối lượng, kích thước lớn, 14 hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm.Trong đó, thôn Hợp Tiến có 10 hộ, thôn Hòa Bình 2 có 4 hộ. Theo thống kê, không có thiệt hại về người. Hiện có 4 gia đình thiệt hại về nhà cửa, 2 ô tô hư hỏng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Chi Lăng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; khoanh vùng, thiết lập phạm vi an toàn, đồng thời cử lực lượng cảnh giới, không để người dân đi lại trong khu vực có nguy cơ sạt lở.
