Kỹ năng sống

Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không sử dụng phát sinh giao dịch 500 triệu đồng: Công an nhanh chóng làm việc với Kon Sơ Ly Hối

Ngày 3/4, Công an xã Đạ Huoai 3 (Lâm Đồng) cho biết, vừa hỗ trợ chị Kon Sơ Ly Hối, trú thôn 5, xã Đạ Huoai 3, hoàn tất thủ tục chuyển trả gần 500 triệu đồng cho chị N.T.H, trú tỉnh Hưng Yên, do chuyển khoản nhầm vào tài khoản.

Lực lượng chức năng chứng kiến chị Kon Sơ Ly Hối (thứ 2 từ phải sang) chuyển trả lại tiền cho người chuyển nhầm

Trước đó, ngày 31/3, chị H chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản ngân hàng ACB của chị Hối. Do tài khoản này không sử dụng từ năm 2021 và không còn nhớ thông tin đăng nhập, chị Hối không biết có tiền được chuyển vào. Trong khi đó, chị H và người thân nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được phản hồi.

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ, Công an xã Đạ Huoai 3 đã nhanh chóng xác minh, liên hệ làm việc với chị Hối; đồng thời hỗ trợ khôi phục tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng ACB tại phường 2 - Bảo Lộc (Lâm Đồng) và thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền.

Sự việc trên được giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người chuyển nhầm. Chị H sau đó đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an và chị Hối.

Theo Báo Lâm Đồng

Các tin khác

Cô gái 25 tuổi chọn sống trong viện dưỡng lão

Cô gái 25 tuổi chọn sống trong viện dưỡng lão

Một cô gái 25 tuổi ở Trung Quốc chọn sống trong viện dưỡng lão sau khi tốt nghiệp đại học. Cô làm công việc bầu bạn với người già để được hưởng ưu đãi về nhà ở.
43 tuổi, đã ly hôn, có con học lớp 6, thu nhập 10 triệu/tháng và không có tiền tiết kiệm: Tôi bắt đầu lại tài chính như thế nào?

43 tuổi, đã ly hôn, có con học lớp 6, thu nhập 10 triệu/tháng và không có tiền tiết kiệm: Tôi bắt đầu lại tài chính như thế nào?

Ở tuổi 43, nhiều phụ nữ nghĩ mình phải “ổn định” về tài chính. Nhưng thực tế, không ít người vẫn đang loay hoay với mức thu nhập 10 triệu/tháng, vừa nuôi con vừa không có khoản dự phòng nào. Đây là câu chuyện về cách bắt đầu lại từ con số gần như bằng 0 - chậm nhưng chắc, và hoàn toàn khả thi.