Sống

Phụ huynh tố cáo việc con lớp 1 bị bạn chọc trúng mắt, tổn thương nghiêm trọng

Ngày 8-2, bà Lê Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi UBND xã về vụ việc một học sinh lớp 1 của trường bị thương ở vùng mắt.

Học sinh lớp 1 bị thương nghiêm trọng do bạn học chọc mắt , gia đình yêu cầu trách nhiệm - Ảnh 1.

Phụ huynh "tố" việc con trai lớp 1 bị bạn học chọc trúng mắt, nguy cơ mù mắt

Theo bà Lệ, chiều 4-2, em T.V.T. (học sinh lớp 1) đi học và nhà trường không phát hiện có dấu hiệu bất thường. Khoảng 20 giờ cùng ngày, mẹ của em T. đã điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm báo rằng em bị thương ở mắt do bị một bạn khác trong lớp đánh.

Sau đó, nhà trường đã kiểm tra camera lớp học và sân trường nhưng chưa phát hiện vụ việc. Giáo viên hỏi một số học sinh trong lớp và được phản hồi trong giờ ra chơi giữa hai em học sinh đùa giỡn với nhau làm em T. bị ngã.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn thông tin, em T. vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để điều trị nhưng do bị tổn thương giác mạc, có nguy cơ hỏng một mắt nên phải chuyển viện xuống TPHCM chữa trị.

"Mẹ em T. yêu cầu gia đình của học sinh làm con bị thương phải có trách nhiệm trong việc điều trị thương tích, còn phía gia đình này lại yêu cầu phải có camera để xem xét. Nhà trường báo cáo vụ việc đến UBND xã và sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý" - bà Lệ cho hay.

Còn theo bà H. (mẹ em T.), con trai bị bạn cùng lớp chọc trúng mắt gây nên thương tích nghiêm trọng. Bà đang đưa con đến bệnh viện ở TPHCM để chạy chữa trong khi gia đình rất khó khăn.

Các tin khác

Đến lạy gia đình nào vẫn "chấp niệm" giữ 6 thứ độc hại này trong bếp

Đến lạy gia đình nào vẫn "chấp niệm" giữ 6 thứ độc hại này trong bếp

Gần Tết, dọn nhà không chỉ là làm cho gọn mắt, mà là dịp tốt nhất để loại bỏ những thứ cũ kỹ, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Bếp là nơi nuôi sống cả gia đình mỗi ngày, nên càng cần được dọn từ gốc, bỏ đi những món không còn an toàn và thay mới những vật dụng đã quá hạn sử dụng.
Bước vào tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Hơn cả tiền bạc, phụ nữ nào cũng cần có 3 thứ quan trọng này

Bước vào tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Hơn cả tiền bạc, phụ nữ nào cũng cần có 3 thứ quan trọng này

Có những điều tưởng chừng rất giản đơn, nhưng lại trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ khi bước vào giai đoạn nhiều biến động nhất của cuộc đời. Theo các chuyên gia tâm lý, ở tuổi trung niên, điều phụ nữ cần nhất không hẳn nằm ở vật chất, mà là những giá trị nền tảng giúp họ sống an yên và bền vững hơn theo thời gian.
Bạn tôi 44 tuổi bị sa thải sau 20 năm làm kế toán và bài toán tài chính mà không ai muốn đối mặt

Bạn tôi 44 tuổi bị sa thải sau 20 năm làm kế toán và bài toán tài chính mà không ai muốn đối mặt

Một buổi tối, bạn tôi - nữ kế toán 44 tuổi với hơn 20 năm làm nghề - nhận tin bị sa thải. Không chỉ là cú sốc nghề nghiệp, đó còn là khoảnh khắc cô phải đối diện với câu hỏi lớn nhất: nếu nguồn thu đột ngột về 0, một người trung niên sẽ tự nuôi sống mình bằng gì?