Sống

Phiên chợ Tết đặc biệt với bệnh nhân nghèo ở TP.HCM

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, với chủ đề "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, đơn vị mang đến cho bệnh nhân những món quà với mong muốn phần nào san sẻ những khó khăn, vất vả, tiếp thêm động lực để người bệnh chiến đấu với bệnh tật.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, với chủ đề "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, đơn vị mang đến cho bệnh nhân những món quà với mong muốn phần nào san sẻ những khó khăn, vất vả, tiếp thêm động lực để người bệnh chiến đấu với bệnh tật.

Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định - nơi bệnh viện đóng trụ sở.

Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định - nơi bệnh viện đóng trụ sở.

Người thân, bệnh nhân được phát 1 chiếc giỏ và trực tiếp “đi chợ Tết”, dạo quanh 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: quần áo, lạp xưởng, sữa, dầu ăn,nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, bánh kẹo…

Người thân, bệnh nhân được phát 1 chiếc giỏ và trực tiếp “đi chợ Tết”, dạo quanh 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: quần áo, lạp xưởng, sữa, dầu ăn,nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, bánh kẹo…

"Tôi đang điều trị bệnh ung thư ở đây. Mỗi dịp Tết đến cũng rất nhiều nỗi niềm, vừa lo bệnh tật, vừa buồn vì không được đón Tết bên gia đình. Những hoạt động như thế này giúp tôi cũng nhưng các bệnh nhân khác phần nào quên đi nỗi buồn, cảm giác có không khí Tết sum vầy và yên tâm điều trị", ông Lê Văn Hạnh (60 tuổi, ngụ TP.HCM) nói.

"Tôi đang điều trị bệnh ung thư ở đây. Mỗi dịp Tết đến cũng rất nhiều nỗi niềm, vừa lo bệnh tật, vừa buồn vì không được đón Tết bên gia đình. Những hoạt động như thế này giúp tôi cũng nhưng các bệnh nhân khác phần nào quên đi nỗi buồn, cảm giác có không khí Tết sum vầy và yên tâm điều trị", ông Lê Văn Hạnh (60 tuổi, ngụ TP.HCM) nói.

Còn với chị Nguyễn Ly (ngụ TP.HCM), những món quà thực phẩm, nhu yếu phẩm như thế này là rất thiết thực, giúp chị phần nào tiết kiệm được chi phí sinh hoạt khi đang phải chăm con trai điều trị bệnh.

Còn với chị Nguyễn Ly (ngụ TP.HCM), những món quà thực phẩm, nhu yếu phẩm như thế này là rất thiết thực, giúp chị phần nào tiết kiệm được chi phí sinh hoạt khi đang phải chăm con trai điều trị bệnh.

Bệnh nhân nhi được người thân bế xuống khuôn viên tham gia chương trình của bệnh viện.

Bệnh nhân nhi được người thân bế xuống khuôn viên tham gia chương trình của bệnh viện.

Một bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện hào hứng với "thành phẩm tò he" được nặn theo yêu cầu.

Một bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện hào hứng với "thành phẩm tò he" được nặn theo yêu cầu.

Phiên chợ 0 đồng được các bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm chuẩn bị chu đáo góp phần lan toả tinh thần, sẻ chia trong cộng đồng.

Phiên chợ 0 đồng được các bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm chuẩn bị chu đáo góp phần lan toả tinh thần, sẻ chia trong cộng đồng.

Tại phiên chợ, người bệnh còn được cắt tóc, gội đầu miễn phí.

Tại phiên chợ, người bệnh còn được cắt tóc, gội đầu miễn phí.

Phiên chợ Tết đặc biệt với bệnh nhân nghèo ở TP.HCM - 10
Tiếp nối chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh, sáng 17/2/2026 (mùng 1 Tết), Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tổ chức chương trình “Lì xì đầu xuân - Ấm lòng người bệnh” tại 2 cơ sở. Ban giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng sẽ trực tiếp tặng 450 bao lì xì cho người bệnh nội trú trong ngày đầu năm mới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh, sáng 17/2/2026 (mùng 1 Tết), Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tổ chức chương trình “Lì xì đầu xuân - Ấm lòng người bệnh” tại 2 cơ sở. Ban giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng sẽ trực tiếp tặng 450 bao lì xì cho người bệnh nội trú trong ngày đầu năm mới.

Các tin khác

Bước vào tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Hơn cả tiền bạc, phụ nữ nào cũng cần có 3 thứ quan trọng này

Bước vào tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Hơn cả tiền bạc, phụ nữ nào cũng cần có 3 thứ quan trọng này

Có những điều tưởng chừng rất giản đơn, nhưng lại trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ khi bước vào giai đoạn nhiều biến động nhất của cuộc đời. Theo các chuyên gia tâm lý, ở tuổi trung niên, điều phụ nữ cần nhất không hẳn nằm ở vật chất, mà là những giá trị nền tảng giúp họ sống an yên và bền vững hơn theo thời gian.
Bạn tôi 44 tuổi bị sa thải sau 20 năm làm kế toán và bài toán tài chính mà không ai muốn đối mặt

Bạn tôi 44 tuổi bị sa thải sau 20 năm làm kế toán và bài toán tài chính mà không ai muốn đối mặt

Một buổi tối, bạn tôi - nữ kế toán 44 tuổi với hơn 20 năm làm nghề - nhận tin bị sa thải. Không chỉ là cú sốc nghề nghiệp, đó còn là khoảnh khắc cô phải đối diện với câu hỏi lớn nhất: nếu nguồn thu đột ngột về 0, một người trung niên sẽ tự nuôi sống mình bằng gì?
Bí ẩn "siêu xe" của Táo Quân: Vì sao cá chép lại là linh vật cầu may mắn, đỗ đạt số 1 của người Việt?

Bí ẩn "siêu xe" của Táo Quân: Vì sao cá chép lại là linh vật cầu may mắn, đỗ đạt số 1 của người Việt?

Mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà lại tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng, và vật phẩm không thể thiếu chính là những chú cá chép đỏ. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi, giữa muôn vàn loài vật, tại sao các Táo lại chọn cá chép để cưỡi về trời mà không phải là ngựa, là trâu hay một loài chim quý nào khác?
Khách chi hơn 710 triệu đồng mua bảo hiểm nhân thọ nhưng công ty không nhận được tiền: “Hợp đồng của ông không tồn tại”

Khách chi hơn 710 triệu đồng mua bảo hiểm nhân thọ nhưng công ty không nhận được tiền: “Hợp đồng của ông không tồn tại”

Một nhân viên bảo hiểm tại Trung Quốc đã chiếm dụng tiền phí bảo hiểm của hàng chục khách hàng trong nhiều năm để phục vụ chi tiêu cá nhân. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một khách hàng đến công ty kiểm tra hợp đồng và phát hiện khoản bảo hiểm trị giá lớn hoàn toàn không tồn tại.
36 tuổi, sống tối giản và để dành hơn 280 triệu đồng mỗi năm: Cách một người phụ nữ bình thường sống tiết kiệm mà vẫn chất lượng

36 tuổi, sống tối giản và để dành hơn 280 triệu đồng mỗi năm: Cách một người phụ nữ bình thường sống tiết kiệm mà vẫn chất lượng

Kiếm tiền thì khó, sống thì mệt - đó là câu cửa miệng tôi nghe nhiều nhất mỗi lần tụ tập bạn bè. Nghe có phần thô ráp, nhưng lại phản ánh rất đúng cảm giác chung của không ít người trưởng thành hôm nay: làm lụng không ít, nhưng tiền cứ trôi đi đâu mất, cuối năm nhìn lại vẫn thấy mình… chẳng dư được bao nhiêu.