Kỹ năng sống

Phố Hàng Mã bán đồ chơi Trung thu từ bao giờ?

Nhiều người lầm tưởng Hàng Mã từ xưa đã là phố bán đồ chơi Trung thu , nhưng các tư liệu lịch sử cho thấy ban đầu các loại lồng đèn và đồ chơi đón trăng cũ lại được bày bán nhiều nhất ở các phố Hàng Gai và Hàng Đào. Khi đó, Hàng Mã thuần túy là phố nghề chuyên sản xuất và buôn bán giấy cúng, đồ vàng mã phục vụ nghi lễ tâm linh.

Bước ngoặt diễn ra vào khoảng cuối thế kỷ 19, khi các nghệ nhân làm đồ giấy bồi và lồng đèn từ làng cổ Quách Giai (khu vực hồ Bảy Mẫu) chuyển về định cư tại Hàng Mã, gộp chung với lực lượng thợ làm vàng mã có sẵn tại đây. Sự kết hợp giữa kỹ thuật vót nan, phất hồ, dán giấy của nghề làm đồ mã với tay nghề tạo hình lồng đèn đã giúp phố Hàng Mã tạo nên mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn với những mùa Trung thu của trẻ em Hà thành.

Đèn lồng và đồ chơi được bày bán trước cửa tiệm trên phố Hàng Mã, Hàng Gai xưa. (Ảnh: Léon Busy)

Mỗi mùa Trung thu, Hàng Mã, Hàng Gai lại trở thành điểm đến quen thuộc của trẻ nhỏ khi được cha mẹ đưa đi ngắm và chọn mua đồ chơi.

Khác với khung cảnh sôi động, tấp nập quanh năm như ngày nay, phố Hàng Mã thời xưa có nhịp sống khá trầm lặng. Không gian phố nghề khi ấy tương đối yên tĩnh, chỉ thực sự náo nhiệt vào hai dịp lễ lớn nhất trong năm là Tết Trung thu và Tết Nguyên đán. Mỗi độ thu về, khắp con phố nhỏ lại đượm nồng mùi hồ dán, mùi giấy bản và mực in thủ công, những nguyên liệu thô sơ ấy đã làm nên linh hồn của một phố nghề Thăng Long cổ kính.

Trong không gian hoài niệm ấy, thế giới đồ chơi đón trăng của trẻ em Hà thành hiện ra đầy kỳ diệu, được chế tác hoàn toàn thủ công từ các nguyên liệu dân dã như tre, nứa, giấy mộc, gỗ hay đất nung. Lung linh nhất trên mặt phố là các loại đèn dán giấy bóng kính cắm nến bên trong, mô phỏng sinh động các nhân vật và con vật gắn liền với đời sống sản xuất lúa nước như đèn con thỏ, đèn cá chép, đèn thiềm thừ (ếch), đèn ông sao và đèn kéo quân.

Mẫu đèn lồng hình cá làm từ nan tre, phất giấy dầu, phổ biến tại Hà Nội vào đầu thế kỷ XX.

Những năm 1990 đến khoảng những năm 2010, dịp Trung thu, phố Hàng Mã dường như bị chiếm lĩnh bởi làn sóng đồ chơi công nghiệp bằng nhựa, lồng đèn Trung Quốc chạy pin phát nhạc và mặt nạ nhựa dẻo hình siêu nhân. Sự xuất hiện ồ ạt của các sản phẩm nhập khẩu hiện đại này đã thu hẹp đáng kể không gian dành cho đồ chơi dân gian truyền thống.

Nhiều gia đình làm nghề ở Hàng Mã không còn trực tiếp sản xuất mà chuyển sang nhập hàng buôn bán lại, khiến những món đồ chơi thủ công giản dị như đèn ông sao, đèn kéo quân hay đầu sư tử từng là ước mơ của nhiều thế hệ cứ lặng lẽ khuất bóng dần.

Tuy nhiên, khoảng từ năm 2015 đến nay, một làn sóng mới xuất hiện, cộng đồng bắt đầu có xu hướng tìm lại các giá trị văn hóa cốt lõi. Phố Hàng Mã dần trở thành không gian di sản gắn liền với các phiên chợ Trung thu truyền thống. Sự trở lại đầy trân trọng này đã phần nào đáp ứng nhu cầu hoài niệm, giúp người dân và du khách tìm lại những ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ quên.

Hiện nay, dù đã khoác lên mình diện mạo nhộn nhịp với tính thương mại cao, Hàng Mã vẫn là một phần ký ức của Hà Nội. Việc dắt trẻ nhỏ đi qua con phố chật chội rực rỡ màu sắc, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo cao hay lắng nghe tiếng trống múa lân gần như đã trở thành một nghi thức lặp lại, gắn liền với tâm thức thị dân. Chính sự chật chội, đông đúc và rộn rã ấy lại tạo nên một không gian văn hóa sống động mà các trung tâm thương mại hiện đại không thể nào có được.

Các tin khác

Trẻ em ở trung tâm phát triển mới: Cơ hội đồng hành cùng UNICEF

Trẻ em ở trung tâm phát triển mới: Cơ hội đồng hành cùng UNICEF

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, UNICEF đang mở ra một giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư cho trẻ em và thanh thiếu niên, những nhân tố sẽ quyết định chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của đất nước trong tương lai.
Nữ kiếm sĩ gây sốt ASIAD vì "đẹp như AI"

Nữ kiếm sĩ gây sốt ASIAD vì "đẹp như AI"

Dù được truyền thông quốc tế chú ý nhờ nhan sắc "như trí tuệ nhân tạo", kiếm thủ 20 tuổi Yang Seung-hye muốn khẳng định bản thân bằng thực lực tại ASIAD 2026.
NSND Công Lý dự cưới NSƯT Ngọc Quỳnh

NSND Công Lý dự cưới NSƯT Ngọc Quỳnh

Trong phóng sự cưới, Thùy Anh kể cô dự từng hai lần dự hai đám cưới của Ngọc Quỳnh. “12 năm trước em ngồi dưới làm khán giả, anh đứng trên sân khấu. Còn hôm nay, em không phải đứng dưới nhìn anh nữa, em bước lên đứng cạnh anh, không chỉ trên sân khấu mà cả chặng đường phía trước”, cô nói.
Bay từ Mỹ sang Việt Nam để đến bệnh viện của ông Phạm Nhật Vượng, người đàn ông 70 tuổi đã tìm lại bước chân linh hoạt

Bay từ Mỹ sang Việt Nam để đến bệnh viện của ông Phạm Nhật Vượng, người đàn ông 70 tuổi đã tìm lại bước chân linh hoạt

Trở về Việt Nam trong dịp Quốc khánh, ông Pettit Jeff Gray (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã quyết định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần bằng công nghệ robot CORI tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. Ca mổ khẳng định năng lực chuyên môn và sự tin tưởng của người bệnh quốc tế vào y tế Việt Nam.
Sợ bị “Leak” tin nhắn, ngán nick clone lừa đảo: GenZ đang bảo vệ mình thế nào trên mạng?

Sợ bị “Leak” tin nhắn, ngán nick clone lừa đảo: GenZ đang bảo vệ mình thế nào trên mạng?

Một bức ảnh "dìm hàng" gửi vào nhóm kín hôm nay bỗng thành meme công khai trôi nổi trên các trang mạng ngày mai. Một đoạn chat tâm sự chuyện riêng tư bị người khác chụp màn hình gửi đi khắp nơi. Hay oái oăm hơn, tài khoản của đứa bạn thân bỗng dưng nhắn tin nhờ "chuyển khoản hộ vài trăm nghìn" vì bị hack nick.