Kỹ năng sống

Bị kiện, đòi bồi thường vì giúp người ngã trên vỉa hè

Bị kiện, đòi bồi thường vì giúp người ngã trên vỉa hè

Đưa cụ ông bị ngã vào bệnh viện cấp cứu, nam nhân viên giao hàng tại Quảng Đông bị gia đình nạn nhân kiện, đòi bồi thường 920.000 tệ (3,5 tỷ đồng).

Vụ kiện nhắm vào một nhân viên giao hàng tại thành phố Giang Môn vừa khép lại vào giữa tháng 9. Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án, bác bỏ hoàn toàn yêu cầu bồi thường từ gia đình người bị nạn.

Trưa 17/6/2025, anh Li, nhân viên giao hàng hãng JD, đang lái xe ba bánh điện thì phát hiện một cụ ông ngã trên vỉa hè qua gương chiếu hậu. Anh lập tức dừng xe kiểm tra, gọi cấp cứu và theo nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi hỗ trợ làm thủ tục, anh Li còn nhiều lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe cụ ông.

Nam shipper họ Li ở  Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: HK01

Nam shipper họ Li ở Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: HK01

Vài tháng sau, gia đình nạn nhân bất ngờ đâm đơn kiện. Họ cáo buộc tiếng ồn và luồng gió từ xe của anh Li làm cụ ông hoảng sợ, vấp ngã. Nguyên đơn còn lên án anh Li lái xe thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, yêu cầu anh bồi thường chi phí y tế và tổn thất tinh thần 920.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Tại tòa, luật sư của anh Li bác bỏ cáo buộc do thiếu chứng cứ, đồng thời nhận định việc quy trách nhiệm vô lý cho người cứu giúp sẽ làm suy giảm tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Suốt quá trình tố tụng, trạm giao hàng JD cùng bộ phận pháp lý công ty liên tục đồng hành, cung cấp hỗ trợ pháp lý toàn diện bảo vệ anh Li.

Cơ quan chức năng xác định vị trí xảy ra vụ việc nằm trong điểm mù camera. Tuy nhiên, biên bản khám nghiệm cho thấy xe ba bánh không có vết va chạm. Đáng chú ý, trong biên bản lời khai ban đầu tại phòng bệnh, chính cụ ông đã xác nhận mình tự ngã, không liên quan đến phương tiện của người giao hàng.

Dựa trên các bằng chứng, tòa sơ thẩm tuyên bác yêu cầu khởi kiện. Gia đình nạn nhân tiếp tục kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Giang Môn nhưng bị bác đơn.

Trong văn bản phán quyết cuối cùng, tòa án nhấn mạnh: "Pháp luật bảo vệ, khuyến khích lòng tốt và tuyệt đối không suy đoán người cứu giúp là người gây ra tai nạn, nhằm duy trì tinh thần tương trợ trong cộng đồng".

(Theo iFeng, HK01)

Các tin khác

Sợ bị “Leak” tin nhắn, ngán nick clone lừa đảo: GenZ đang bảo vệ mình thế nào trên mạng?

Sợ bị “Leak” tin nhắn, ngán nick clone lừa đảo: GenZ đang bảo vệ mình thế nào trên mạng?

Một bức ảnh "dìm hàng" gửi vào nhóm kín hôm nay bỗng thành meme công khai trôi nổi trên các trang mạng ngày mai. Một đoạn chat tâm sự chuyện riêng tư bị người khác chụp màn hình gửi đi khắp nơi. Hay oái oăm hơn, tài khoản của đứa bạn thân bỗng dưng nhắn tin nhờ "chuyển khoản hộ vài trăm nghìn" vì bị hack nick.
Lợi ích của cây bò khai

Lợi ích của cây bò khai

Sở hữu cái tên độc lạ nhưng không phải ai cũng biết bò khai là một loại rau rừng giàu dinh dưỡng, mang đến nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe.
Khánh thành nhà ăn mới cho trẻ vùng cao

Khánh thành nhà ăn mới cho trẻ vùng cao

Bếp ăn mới trị giá hơn 320 triệu đồng do Quỹ Hy vọng và VFS hỗ trợ xây mới, giúp hơn 50 học sinh mầm non tại Na Hang có bữa ăn bán trú vệ sinh, an toàn hơn.