Kinh doanh

Ôm gần 6.300m2 đất vàng Võ Văn Kiệt giá 542 tỷ, sau 3 năm chào bán 1.130 tỷ đồng không ai mua, "đại gia xe sang" tiếp tục rao bán

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) đã thông qua tờ trình chuyển nhượng khu đất rộng hơn 6.280m2 mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM. 

Theo tài liệu trình cổ đông, khu đất có giá trị sổ sách hơn 542 tỷ đồng. Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định mức giá chuyển nhượng phù hợp với thị trường, song không thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.

Đại diện Haxaco cho biết nếu giao dịch hoàn tất, nguồn tiền thu về sẽ được ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, cải thiện cấu trúc tài chính và xem xét các cơ hội đầu tư có hiệu quả.

Trước đó, năm 2025, Haxaco từng tổ chức đấu giá khu đất với giá khởi điểm hơn 1.130 tỷ đồng, tương đương khoảng 180 triệu đồng/m2, nhưng không có nhà đầu tư tham gia. 

Cụ thể, Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TPHCM đã ra thông báo mời chào tham gia đấu giá, nhưng đến hết ngày 31/7 vẫn không có khách hàng nào mua hồ sơ. Do đó, phiên đấu giá lô đất của Haxaco, dự kiến tổ chức vào sáng 5/8, không thể diễn ra.

Sau nhiều lần tìm hướng khai thác chưa đạt kết quả, Haxaco tiếp tục tính đến phương án chuyển nhượng nhằm cơ cấu lại nguồn lực và bổ sung dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Khu đất tọa lạc trên đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Tây thành phố và các tỉnh lân cận. Nhờ vị trí mặt tiền đại lộ, quỹ đất này được xem là một trong những tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp. Khu đất có nguồn gốc từ hai thửa liền kề, được Haxaco mua lại năm 2022 và 2024. 

Cụ thể, năm 2022, công ty mua khoảng 5.800 m2 từ CTCP Đầu tư N&T và một cá nhân với giá 470 tỷ đồng. Đến tháng 11/2024, Haxaco tiếp tục mua thêm phần đất liền kề từ ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT công ty, hợp nhất thành lô đất như hiện nay.


Các tin khác

Toàn cảnh "trăng máu" tại TP.HCM tối ngày 3/3

Tối 3/3, từ rất sớm, khu vực Bến Bạch Đằng chật kín người dân và du khách đổ về chờ khoảnh khắc “trăng máu” xuất hiện trong kỳ nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2026.

Nguy cơ của Trấn Thành

Chạm mốc 400 tỷ đồng vào chiều 3/3, “Thỏ ơi” tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Trấn Thành trên đường đua phòng vé. Tuy nhiên, bộ phim đứng trước nguy cơ bị vượt mặt trong giai đoạn nước rút.