Nhiều cô gái trẻ của TP.HCM đã vững vàng, trưởng thành hơn qua các cuộc diễu binh A70 (kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ), A50 (50 năm đất nước thống nhất), A80 (80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9).
Với họ, mỗi lần diễu binh không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là một hành trình rèn luyện ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến.
Rèn mình giữa thao trường
Chị Trần Kim Ngân (24 tuổi) là chiến sĩ dân quân thường trực phường Phú Lâm, đã 2 lần tham gia đội hình diễu binh A50 và A80. Với Ngân, đó là những kỷ niệm không thể nào quên.
"Cảm xúc đầu tiên của tôi rất vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình bộ bà ba, khăn rằn, đội nón tai bèo, hình ảnh gợi nhớ đến các bà, các cô du kích ngày xưa. Bà nội tôi từng là du kích tham gia bảo vệ đất nước, do đó, tôi muốn tiếp nối tinh thần ấy, được góp phần nhỏ bé của mình cho Tổ quốc", Ngân nói. Nụ cười rạng rỡ như vẫn còn nguyên trong ký ức những ngày luyện tập.

Chiến sĩ Trần Kim Ngân sau 2 cuộc diễu binh A50 và A80 đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ
ẢNH: NVCC
Suốt những tháng rèn luyện nghiêm khắc, Ngân học được nhiều nhất là tính kỷ luật và kiên nhẫn. Ngân kể: "Theo giờ giấc của quân đội, chúng tôi phải rèn luyện nghiêm túc từng phút, từng giây. Có khi phải đứng nghiêm suốt 30 phút, nhưng cũng từ đó tôi học được cách bình tĩnh và kiên trì hơn trong mọi việc".
Từng là cô gái nóng tính và ít nói, Ngân giờ đây tự tin, hòa đồng và chín chắn hơn. Chính những ngày tháng ở thao trường đã giúp cô thay đổi bản thân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ngân tiếp tục viết đơn tình nguyện nhập ngũ, điều cô đã ấp ủ từ năm 18 tuổi.
Còn chị Nguyễn Thị Phương Quỳnh (25 tuổi, chiến sĩ dân quân phường Diên Hồng) cũng đã 2 lần góp mặt trong đội hình diễu binh A50 và A80.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Phương Quỳnh trưởng thành hơn sau hành trình gắn bó với A50 và A80
ẢNH: NVCC
"Khi biết mình được chọn tham gia nhiệm vụ lớn như vậy, tôi rất vinh dự và biết ơn chỉ huy đã tin tưởng. Lúc mới tập, tôi không nghĩ mình có thể đi được quãng đường dài đến vậy. Nhưng khi diễu hành giữa vòng tay người dân, hai bên đường vẫy tay, phất cờ cổ vũ, chúng tôi đi suốt mà không thấy mệt".
Điều Quỳnh trân quý nhất sau hành trình ấy là tính kỷ luật, thói quen sống mà cô mang theo đến tận bây giờ. "Ở nhà, mình khó có thể rèn bản thân theo khuôn khổ nghiêm ngặt như thế. Nhưng khi tham gia đội hình, mọi thứ đều theo đúng giờ giấc. Chính điều đó giúp tôi sống có nề nếp, trách nhiệm và tự lập hơn", Quỳnh nói.
Ba lần diễu binh, một ước mơ khoác màu xanh lính
Đặc biệt hơn, chị Lâm Quỳnh Vân (24 tuổi, sinh viên Trường đại học Luật TP.HCM) là một trong số những người từng 3 lần tham gia diễu binh liên tiếp A70, A50 và A80.
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, Vân dần quen với nếp sinh hoạt nghiêm ngặt, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường.

Lâm Quỳnh Vân 3 lần tham gia diễu binh, mơ ước khoác lên mình màu xanh áo lính
ẢNH: NVCC
"Những vất vả, kỷ luật khắt khe không còn là trở ngại, mà là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Khi chúng tôi bước đi giữa tiếng vỗ tay của hàng ngàn người, mọi mệt mỏi tan biến. Tôi cảm nhận được tình yêu nước lan tỏa khắp nơi, một Việt Nam mạnh mẽ và đang vươn lên", Vân nói
Sau hành trình ấy, Vân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.
"Từ nhỏ em đã yêu thích hình ảnh người chiến sĩ. Qua 3 lần diễu binh, em nhận ra môi trường quân đội chính là nơi mình muốn cống hiến. Nếu đủ điều kiện, em muốn phục vụ lâu dài trong quân đội", Vân nói, giọng dứt khoát mà đầy tin tưởng.
Giữa hàng nghìn gương mặt trong đội hình diễu binh, những "bông hoa" ấy tiếp tục tỏa sáng, lặng lẽ nhưng kiên cường, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về tuổi trẻ thành phố mang tên Bác. Những người trẻ luôn sẵn sàng dấn thân, cống hiến để rồi trưởng thành.
Những cô gái ấy đã được tuyên dương tại hội nghị tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh A80 do Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức chiều 9.10. Trong A80, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao đảm nhiệm huấn luyện 1 khối đi (khối nữ du kích miền Nam) với quân số 244 chiến sĩ. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, điều kiện nơi ăn, ở còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, dân quân luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh A80
ẢNH: THÚY LIỄU