Xã hội

Người dân "rốn lũ" Hà Nội thâu đêm đắp đê ngăn nước lũ

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 23 giờ ngày 26.8, một đoạn đê Bùi 2 (xã Xuân Mai) dài khoảng 20 m bị nước lũ tràn qua. Ở thời điểm này, hàng trăm người thuộc các lực lượng được huy động dùng bao tải cát để đắp các đoạn đê xung yếu, nơi có nguy cơ bị nước lũ tiếp tục chảy tràn.

Người dân 'rốn lũ' Hà Nội thâu đêm đắp đê ngăn nước lũ- Ảnh 1.
Người dân 'rốn lũ' Hà Nội thâu đêm đắp đê ngăn nước lũ- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dùng bao cát đắp bờ đê ngăn nước lũ trong đêm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài việc gia cố thêm đê, xã Xuân Mai cũng đã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất…

Người dân 'rốn lũ' Hà Nội thâu đêm đắp đê ngăn nước lũ- Ảnh 3.

Khoảng 20 m bờ đê Bùi 2 bị nước lũ tràn qua

ẢNH: LÊ KHÁNHN

Trước đó, từ đêm 25.8 đến tối 26.8, tại Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường. Mực nước các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy đều dâng cao.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước tại các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy sẽ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Tích có khả năng trên mức báo động 3, sông Bùi ở mức báo động 3.

Người dân 'rốn lũ' Hà Nội thâu đêm đắp đê ngăn nước lũ- Ảnh 4.

Người dân 'chạy' tài sản trong đêm

ẢNH: LÊ KHÁNH

Tính đến 23 giờ ngày 26.8, mực nước sông Bùi đã trên mức báo động 2, chỉ còn khoảng 40 cm nữa sẽ vượt báo động 3. Ngay trong đêm, người dân ở thôn Bùi Xá (nằm sát sông Bùi) đã huy động người thân đưa đồ đạc đến nơi an toàn.

Xã Xuân Mai được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TT.Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Thủy Xuân Tiên thuộc H.Chương Mỹ cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến, H.Mỹ Đức cũ. Nơi đây được xem là vùng "rốn lũ" ở ngoại thành Hà Nội.

Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị nước lũ sông Bùi tràn qua đê, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.

Các tin khác

Vào Đảng ở tuổi 62

Giây phút ông Vũ Quốc Bảo, sinh năm 1963, tại thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang, dõng dạc đọc lời tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc không chỉ là khoảnh khắc thiêng liêng của riêng ông, mà còn là minh chứng rằng, vào Đảng không hề có giới hạn về tuổi tác.

Cùng vun đắp một Việt Nam hạnh phúc

Ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đặc biệt, khẳng định ý chí độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Giữ Tổ quốc bình yên: Chiến đấu với "giặc lửa"

Đối với trung tá Lê Hoàng Bảo, mỗi vụ cháy, mỗi tình huống cứu nạn là một thử thách đầy cam go nhưng cũng là cơ hội để trưởng thành hơn về lòng dũng cảm, tình người và tinh thần trách nhiệm với nhân dân.