Sự việc xảy ra vào ngày 16/3, tại ngôi làng Nandgaon Jani, ngoại ô thành phố Brahmapuri, Ấn Độ.
Khi ông Govardhan Dange, 60 tuổi, đang làm việc trên cánh đồng ngô của gia đình thì bị một con hổ lao tới tấn công.
Con hổ đã bất ngờ lao ra và cắn vào mặt ông Dange, gây ra một vết rách dài.
Dù hoảng sợ, ông Dange đã cố gắng chống cự và may mắn thoát khỏi móng vuốt của con thú dữ bằng cách lết xuống một cái giếng cạn nước gần đó.

Sau khi trốn dưới giếng một thời gian, ông Dange đã gọi điện cho con trai để được cứu giúp.
Con trai ông đã huy động nhiều thanh niên trong làng đến giải cứu, đề phòng trường hợp con hổ vẫn còn lảng vảng xung quanh. Khi họ đến nơi, con hổ đã rời đi mà không để lại dấu vết.
Ông Dange nhanh chóng được đưa đến bệnh viện với vết thương nghiêm trọng trên mặt và nhiều phần cơ thể bị trầy xước. Hiện tại, sức khỏe của ông đã ổn định.
Dân làng Nandgaon Jani cho biết, việc bắt gặp hổ trong khu vực không phải là điều hiếm gặp, nhưng đây là lần đầu tiên hổ tấn công người dân trong làng.
Ấn Độ là nơi sinh sống của loài hổ Bengal, chiếm phần lớn số lượng hổ hoang dã trên thế giới. Theo Báo cáo Điều tra số lượng Hổ toàn Ấn Độ, tính đến tháng 7/2023, có 3.167 cá thể hổ sinh sống tại quốc gia này.

Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng hổ cũng dẫn đến nhiều vụ đụng độ giữa hổ và con người.
Từ năm 2019 đến 2023, đã có 349 người thiệt mạng do hổ tấn công tại Ấn Độ. Nguyên nhân chính là do sự chồng lấn môi trường sống giữa con người và động vật hoang dã, khi con người lấn rừng để lập làng và sản xuất nông nghiệp.