Tháng 3 năm 2016, một người đàn ông họ Cao ở làng Thái Gia Chủy, thị trấn An Phú Tự, thành phố Chi Giang, tỉnh Hồ Bắc, đang đào ao trên mảnh đất nhà mình thì phát hiện một sự việc kỳ lạ. Theo đó, khi máy xúc đang làm việc thì vô tình đào trúng một khối đen lớn và cứng nằm khá sâu trong lòng đất. Thấy vậy, anh Cao liền dừng máy để kiểm tra.
Sau khi quan sát kỹ, người đàn ông này nhận ra thứ máy xúc đụng phải là 1 khúc gỗ đen sì, có bề mặt không bằng phẳng. Để kéo bằng được cây gỗ này lên khỏi mặt đất, anh Cao đã phải tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên, cứ ngỡ vật cản đã được loại bỏ, anh nông dân này vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện thêm nhiều khúc gỗ tương tự tại khu vực đó.









