Xã hội

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM

Tóm tắt:

  • Sau màn pháo hoa, nhiều người quyết định ngủ lại trung tâm TPHCM.

  • Họ trải bạt nằm qua đêm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

  • Hàng trăm người tập trung tại bến Bạch Đằng chọn vị trí xem diễu binh.

  • Nhiều người mang theo đồ ăn và áo mưa để bám trụ qua đêm.

  • Lực lượng chức năng làm việc để tránh ùn tắc và hướng dẫn người dân.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 1.

Sau màn bắn pháo hoa, nhiều người đã quyết định ở lại và trải bạt nằm qua đêm trên vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 2.

0 giờ ngày 27/4, tại khu vực bến Bạch Đằng (quận 1), hàng trăm người đã tập hợp, tranh thủ lựa chọn những vị trí đẹp nhất để đến sáng có thể ngắm nhìn những đội hình diễu binh đi ngang qua.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 3.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 4.

Nhiều người ở các tỉnh lân cận như Long An, Bình Phước, Bình Dương mang theo đồ ăn, trái cây, áo mưa... để "bám trụ" xuyên đêm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 5.

Một số người vui vẻ cho biết việc qua đêm tại trung tâm TPHCM để xem tổng duyệt diễu binh dịp này cũng là một trải nghiệm thú vị, khó quên

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng làm việc hết công suất để tránh xảy ra ùn tắc.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 7.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 8.

Ở một góc khác của phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân trải bạt ngồi trò chuyện cùng nhau.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 9.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 10.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 11.

Nhiều người đã quyết định trải bạt nằm trên vỉa hè ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ được trải nghiệm những khoảnh khắc lịch sử.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 12.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 13.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, lúc 2h sáng ngày 27/4, khu vực bến Bạch Đằng gần như chật kín người.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 14.

Nhiều người háo hức chờ đợi Lễ Tổng duyệt diễu binh sáng 27/4.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 15.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 16.

Lúc 3h sáng, hàng nghìn người dân đã rời khỏi trục đường Lê Duẩn và di chuyển ra khu vực bờ sông bến Bạch Đằng để tiếp tục chờ đợi.

Nghìn người ngủ đêm trên hè phố chờ tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TPHCM- Ảnh 17.

Các cán bộ chiến sĩ công an tích cực chia sẻ, giải thích và hướng dẫn người dân hiểu về quy định cũng như tìm nơi thuận tiện xem diễu binh.

Các tin khác

[Cập nhật] Tổng duyệt diễu binh ngày 27.4 ở TP.HCM

[Cập nhật] Tổng duyệt diễu binh ngày 27.4 ở TP.HCM

Sáng nay (27.4), tại TP.HCM diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). Đây là hoạt động chuẩn bị quan trọng đặc biệt trước lễ kỷ niệm chính thức vào sáng 30.4.
Sài Gòn là sự hòa hợp

Sài Gòn là sự hòa hợp

Ngày thống nhất đất nước, nhiều gia đình ruột thịt mới được gặp lại nhau, những người tưởng như không bao giờ gặp lại nữa. Chuyện trong một gia đình kẻ Bắc người Nam, có con em ruột thịt đứng trong hàng ngũ của 'hai bên', là chuyện thấy nhiều ở VN trong cuộc chiến.
Giải nghĩa những tên xã mới, địa danh có từ xưa ở Quảng Trị

Giải nghĩa những tên xã mới, địa danh có từ xưa ở Quảng Trị

Các xã mới ở H.Triệu Phong (Quảng Trị), ngoài tên gọi Triệu Phong vốn là tên của đơn vị cấp huyện hiện nay, những tên xã Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt… đều có những ý nghĩa nhất định và đã từng xuất hiện trong lịch sử.
Chung dòng máu Lạc Hồng: Người "bắc cầu" Việt - Úc

Chung dòng máu Lạc Hồng: Người "bắc cầu" Việt - Úc

Dù ở tuổi 70 nhưng đều đặn mỗi năm ông Trần Bá Phúc (Ủy viên Ủy ban MTTQ VN, Chủ tịch Hội Doanh nhân VN tại Úc) đều trở về quê để làm việc, thực hiện kết nối với mong muốn cộng đồng người Việt - Úc ngày càng gần nhau hơn.
Phóng sự ảnh: Cuộc hội ngộ cựu phi công Việt - Mỹ

Phóng sự ảnh: Cuộc hội ngộ cựu phi công Việt - Mỹ

Lịch sử là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người trực tiếp tham gia vào sự kiện lịch sử sẽ là nhân tố tái hiện lịch sử một cách chân thực, gần gũi, sống động nhất. Cuộc gặp giữa các cựu phi công Việt - Mỹ tại Hà Nội (15.4) và TP.HCM (17.4) là một hạnh ngộ đầy ý nghĩa như thế.