Phong cách sống

Nam nghệ sĩ làm MC tiệc cưới: "Mỗi đêm tôi được trả hơn 1 cây vàng"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ về cuộc sống mưu sinh thời gian đầu của mình tại Mỹ và cơ duyên trở lại sân khấu.

Anh nói: "Tôi phải làm rất nhiều công việc. Sau đó, tôi làm MC tiệc cưới rồi bắt đầu có chút tên tuổi. Tôi sống bằng nghề MC tiệc cưới là chính.

Nam nghệ sĩ làm MC tiệc cưới: "Mỗi đêm tôi được trả hơn 1 cây vàng"- Ảnh 1.

Vân Sơn

Mỗi đêm dẫn MC tiệc cưới như vậy, tôi được trả 300 đô. 300 đô vào thời 1990, 1991 lớn lắm. Tôi còn nhớ vàng lúc đó có 223 đô một cây, thì tôi đi dẫn tiệc cưới được trả hơn một cây vàng mỗi đêm.

Một tuần tôi được mời dẫn 3 đám cưới là đã có 900 đô. Vậy là một tháng tôi đã kiếm được gần 4000 đô trong khi công nhân đi làm chỉ kiếm được hơn 1000 đô là hết cỡ. Tôi còn nhớ công nhân đi làm chỉ được trả cho 4 đô một giờ.

Được một năm sau thì anh Bảo Liêm cũng qua Mỹ và hai anh em tôi cùng nhau đi làm MC tiệc cưới.

Tình cờ, những anh em nghệ sĩ đi ăn các tiệc cưới đó phát hiện ra tôi, rồi mới giới thiệu tôi cho bầu show, chủ vũ trường, phòng trà. Tôi đi dẫn MC cho phòng trà rồi gặp được quản lý của các trung tâm băng nhạc. Họ kéo tôi qua diễn và tôi lập nghiệp lại từ đó, được khán giả biết đến dần dần.

Tôi qua Mỹ vào năm 1992. Mới đêm trước đó tôi còn đi diễn cho anh Bảo Quốc ở Việt Nam, một đêm chạy 12 show. Tôi còn không dám nói với anh Bảo Quốc là đi Mỹ, phải kêu một người anh ra diễn thế tôi, rồi bảo anh Bảo Quốc là tôi bị bệnh.

Nam nghệ sĩ làm MC tiệc cưới: "Mỗi đêm tôi được trả hơn 1 cây vàng"- Ảnh 2.

Vân Sơn đi dẫn tiệc cưới

Thời chị Trang Thanh Lan qua Mỹ là đã có đầy đủ mọi thứ để lăng xê, còn tôi qua khổ lắm, phải lăn lóc bụi đời, làm đủ nghề kiếm sống, bươn chải.

Hơn nữa tôi qua trong tình trạng không ai biết tôi là ai vì ở Việt Nam tôi chưa có tiếng, chưa gây dựng được tên tuổi. Tôi cũng đi lồng tiếng phim cho anh Việt Thảo, chuyên lồng tiếng phim Hong Kong, nhưng chỉ được 1 thời gian là chuyển".

Danh hài Vân Sơn là gương mặt kỳ cựu của làng giải trí hải ngoại, nổi danh nhờ lối diễn xuất hóm hỉnh và khả năng ứng biến linh hoạt. Anh cùng với Bảo Liêm từng tạo thành cặp bài trùng ăn ý, mang lại tiếng cười quen thuộc cho nhiều thế hệ khán giả qua các cuốn băng video.

Bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn là người điều hành trung tâm giải trí riêng, góp phần duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Phong cách của anh thường kết hợp giữa hài kịch tình huống và những màn tung hứng lời thoại đời thường, dễ tiếp cận với đa số người xem.

Dù hiện tại không còn hoạt động rầm rộ như trước, anh vẫn giữ được sự trân trọng từ đồng nghiệp và một vị trí nhất định trong ký ức của những người yêu mến hài kịch.

Các tin khác

Hoài Linh, Huỳnh Lập nhảy vào cuộc đua

Hoài Linh, Huỳnh Lập nhảy vào cuộc đua

So với những năm trước, số lượng web drama ra mắt dịp Tết thưa dần. Dù nỗ lực nâng cao chất lượng và mời dàn nghệ sĩ tên tuổi nhưng hầu hết phim quẩn quanh ở đề tài gia đình, chuyện mua sắm Tết.
Tết này thử cắm hoa mao lương "nghìn lớp" giống Hoa hậu Đỗ Hà: Vừa túi tiền lại sang chảnh hút tài lộc

Tết này thử cắm hoa mao lương "nghìn lớp" giống Hoa hậu Đỗ Hà: Vừa túi tiền lại sang chảnh hút tài lộc

Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các, mao lương chính là chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.
Xuất hiện thuyền ba vách độc đáo trên vịnh Hạ Long

Xuất hiện thuyền ba vách độc đáo trên vịnh Hạ Long

Những chiếc thuyền được đóng theo dáng thuyền cổ của người dân miền biển Hạ Long với cánh buồm đỏ chót giương cao đón gió lướt trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự hiếu kỳ của người dân, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn" Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương

Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn" Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã len lỏi vào từng góc bếp, câu chuyện về mâm cúng ông Công ông Táo lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không hẹn mà gặp, năm nay chị em lại rần rần chia sẻ lại mâm cỗ đầy tâm huyết của Đỗ Hà trước khi về làm dâu hào môn.
"Tuyệt đối điện ảnh" bằng lăng Măng Đen mùa thay lá

"Tuyệt đối điện ảnh" bằng lăng Măng Đen mùa thay lá

Những ngày đầu năm, rừng bằng lăng dọc đèo Măng Đen đoạn thuộc địa phận xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi bước vào mùa thay lá. Giữa không gian núi rừng Tây Nguyên, sắc xanh, vàng, đỏ, cam đan xen tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc hiếm gặp, gợi cảm giác như lạc vào những thước phim quay chậm giữa đại ngàn.
Tết này đi chúc Tết: Xin đừng mặc màu xám hay nâu đất nếu không muốn "mặt tối sầm", 4 màu sau mới là chân ái hút lộc đầu năm

Tết này đi chúc Tết: Xin đừng mặc màu xám hay nâu đất nếu không muốn "mặt tối sầm", 4 màu sau mới là chân ái hút lộc đầu năm

Đừng để những chiếc áo màu trầm khiến thần sắc bạn trông mệt mỏi trong ngày đầu năm mới. Thay vì màu xám hay nâu lạc đà quen thuộc, hãy thử ngay 4 gam màu "phong thủy" dưới đây để vừa tôn da, vừa rước lộc, đảm bảo ai nhìn cũng thấy một bầu trời xuân phơi phới.
Khách đi Nicaragua nhưng lên nhầm máy bay tới Nhật Bản

Khách đi Nicaragua nhưng lên nhầm máy bay tới Nhật Bản

Một sự cố hy hữu nhưng gây chú ý lớn dư luận vừa xảy ra với United Airlines, khi một hành khách trên hành trình từ Los Angeles, Mỹ đến Managua, Nicaragua vô tình lên nhầm chuyến bay đi Tokyo, Nhật Bản, khiến chuyến đi kéo dài thêm gần 48 giờ và làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm soát tại cổng lên máy bay.
Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

Một cây mai vàng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách khi tới chợ hoa xuân Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), "cụ mai" có dáng thế đồ sộ, tán rộng và giá bán cũng "khủng" không kém.