Chúng ta là con người, không phải một cỗ máy vô tri vô giác, có thể làm hoài làm mãi mà không biết mệt, không rệu rã. Mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi rõ ràng là mong muốn chính đáng, cũng rất dễ hiểu nhưng tại thời điểm này, khi làn sóng sa thải vẫn còn đang càn quét, phải chăng đó là điều quá xa vời? Và nếu làm thật, thì là quá liều lĩnh?
Cuối tháng 12/2024, Minh Hải (sinh năm 1995, TP.HCM) quyết định xin nghỉ việc sau 5 năm gắn bó với một doanh nghiệp Agency, ở vị trí Trưởng nhóm Thiết kế đồ họa. Ở thời điểm đó, Minh Hải đã tiết kiệm được một khoản kha khá, cộng thêm kinh nghiệm làm việc lâu năm nên anh khá lạc quan, tin rằng “cứ chơi qua Tết, kiểu gì cũng tìm được việc mới”.









