Đến trưa, cả nhà cùng đi bộ ra chiếc hồ gần nhà để thả cá chép. Mẹ kể với Đan, đây là hành động với ngụ ý “cá hóa long” (nghĩa là cá sẽ hóa rồng) để Táo quân cưỡi vượt vũ môn lên thiên đình, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Hai chị em cũng được nghe mẹ kể câu chuyện li kì và cảm động về Sự tích ông Công ông Táo.
Cũng như bé Đan, nhiều em nhỏ khác được gia đình cho tham gia vào hoạt động thả cá với mục đích giáo dục con cái về tín ngưỡng tốt đẹp của cha ông cũng như tình yêu đối với thiên nhiên. Ngoài thả cá, nhiều em còn được mẹ dạy cho cách nấu xôi, nấu chè, cắm hoa... Đứa trẻ nào cũng đầy tò mò, háo hức, cảm thấy mình như "trưởng thành" hơn hẳn vì được tham gia vào việc "của người lớn".



















