Trong chương trình tạp kỹ nuôi dạy con cái "Đừng đánh giá thấp tôi" (Trung Quốc), Phó Thủ Nhĩ - một tác giả sách, nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc có nhiệm vụ đưa một đứa trẻ tên Lôi Lôi lên đỉnh núi. Nhưng Lôi Lôi đến chân núi thì mệt mỏi, bắt đầu gục đầu khóc. Cho dù Phó Thủ Nhĩ động viên như thế nào, đứa trẻ vẫn cứ nức nở mãi.
Trong cơn tuyệt vọng, cô bắt đầu giả vờ tỏ ra yếu đuối, nói: "Chị mệt không thể cử động được nữa rồi. Em khóc thế này, chị còn phải xách cặp cho em nữa. Chị cũng khổ lắm. Chị mệt rồi, nên đừng cãi nhau nữa, được không?".




















