Kỹ năng sống

Không cần tới 10 triệu đồng, thu nhập 7 triệu đồng/tháng vẫn có thể sống xông xênh: Giỏi co kéo chi tiêu, mua nhà cũng không phải là vấn đề

Cách đây vài ngày, Long Chun (Trần Hoàng Long) đã có chia sẻ về thu nhập khiến cộng đồng mạng chú ý. TikToker này cho biết: "Ngày xưa em thầm mong một tháng kiếm được 10 triệu. Còn giờ lương được 10 triệu thì em 'khóc thét', không thể sống được".

Cùng bàn về vấn đề này, tại Trung Quốc, một người đã tuyên bố với thu nhập hàng tháng là 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) vẫn có thể ăn uống lành mạnh, kết bạn, học tập, và có một khoản tiền gửi hàng. Bài đăng về quản lý tài chính trên diễn đàn của Trung Quốc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng. Có lời khen ngợi cũng có ý kiến nghi ngờ xoay quanh phương pháp quản lý tài chính này.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/khong-can-toi-10-trieu-dong-thu-nhap-7-trieu-dong-thang-van-co-the-song-xong-xenh-gioi-co-keo-chi-tieu-mua-nha-cung-khong-phai-la-van-de-20230113152446027.chn

Các tin khác

Cha mẹ gây tranh cãi khi cho con bay khoang hạng nhất: Nuông chiều con hay tận hưởng dịch vụ?

Cha mẹ gây tranh cãi khi cho con bay khoang hạng nhất: Nuông chiều con hay tận hưởng dịch vụ?

Phần lớn chúng ta khi đi máy bay sẽ ít lựa chọn khoang hạng nhất, vì mức chi phí mà bạn phải bỏ ra để trải nghiệm dịch vụ có thể nói là cao gấp nhiều lần so với các vị trí thông thường. Nhưng đối với cậu bé Kaelus 15 tháng tuổi, đây đã là lần thứ 4 được di chuyển bằng khoang hạng nhất.