Người đàn ông họ Hạ (60 tuổi), làm nhân viên khuân vác tại một khu công nghiệp hậu cần ở Nhạc Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Công việc vô cùng vất vả, mỗi tháng ông chỉ kiếm được khoảng 3000 - 4000 NDT (khoảng 10 - 14 triệu đồng). Nhưng với mức lương như vậy, người đàn ông này lại mua 29 hợp đồng bảo hiểm cùng một lúc, với tổng phí bảo hiểm là 4,54 triệu NDT (hơn 16 tỷ đồng).
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2018, khi một nhân viên bảo hiểm họ Quản đã “nhắm” đến ông Hạ. Người bán hàng liên tục quảng cáo về các lợi ích khi mua bảo hiểm, thậm chí còn có phần hơi phóng đại. Đặc biệt, anh ta còn nhấn mạnh gói bảo hiểm mà mình đang bán có lợi nhuận cao hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng.







