Ghi nhận vào sáng ngày 8/7 (tức 14/6 âm lịch), hàng nghìn người dân đến Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) để thắp hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày giỗ đầu. Không khí trang nghiêm, lặng lẽ bao trùm cả khuôn viên nghĩa trang.

Trong buổi sáng ngày 8/7, hàng nghìn người đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong cái nắng chói chang của buổi sáng, từng đoàn người lặng lẽ, mang theo hương hoa, nghiêm trang kính cẩn thắp hương, bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch, cô Nguyễn Thị Loan (44 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng người thân cầm nhang và bó hoa sen lặng lẽ bước đến phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn để thắp hương tưởng niệm.

Người dân mang theo hương nhang và những bó hoa sen tươi, thành kính đến thắp hương tưởng niệm

Cô Loan (áo vàng) cùng người thân vượt gần 400km ra Hà Nội để thắp hương tưởng niệm
Cô Loan cho biết, cô cùng người thân vượt gần 400km ra Hà Nội để kịp có mặt tại đây trong ngày giỗ đầu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô bảo đây là một chuyến đi đặc biệt, vừa là dịp để dâng hương tưởng niệm, vừa là cơ hội để cho các con thăm quan Hà Nội.
“Bác là một người rất đáng kính, dành cả đời để cống hiến cho Tổ quốc, hết lòng vì nhân dân. Biết sắp đến ngày giỗ đầu của bác, tôi đã lên kế hoạch cùng gia đình đến đây để thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính, sau đó sẽ đưa các con đi một vài điểm tham quan nổi tiếng ở Hà Nội”, cô chia sẻ.




Người dân hành lễ, dâng hương trước phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đứng trước phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người đã không kìm được xúc động, lặng lẽ lau nước mắt sau khi khấn vái.
Bạn Mạnh Tùng (22 tuổi, phường Phương Liệt, Hà Nội) là một trong số đó. Tùng chia sẻ rằng, đối với chàng trai, hình ảnh vị cố Tổng Bí thư luôn gắn liền với sự giản dị, liêm khiết và hết lòng vì dân.


Nhiều người bật khóc vì không kìm nén được cảm xúc của mình
Trước khi đến nghĩa trang, Tùng cẩn thận chọn mua một bó hoa hướng dương để mang đến đặt lên phần mộ. Tùng tâm sự, bản thân vẫn luôn ghi nhớ một câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà bạn ấy tâm đắc nhất: “Tiền bạc cũng quý nhưng chết không mang theo được. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý”.

Mạnh Tùng (áo trắng) nhiều lần bật khóc trước phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chàng trai 22 tuổi nói thêm “Tôi biết ơn bác, bác đã hết lòng vì nước, vì dân, cống hiến cho đất nước đến tận giây phút cuối cùng của đời mình. Tôi cầu mong bác sẽ phù hộ cho đất nước bình an và ngày càng phát triển hơn nữa".

Những bó hoa được đặt ngay ngắn tại phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong số những bó hoa, có một lá thư của người dân viết gửi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng