Sống

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất

Tóm tắt:

  • Du khách nước ngoài bất ngờ với không khí lễ 30/4-1/5 tại Việt Nam, đặc biệt là các gia đình đưa em bé đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Khắp Hà Nội đều treo cờ đỏ sao vàng và vang lên nhạc dân tộc hào hùng, thể hiện tinh thần yêu nước mạnh mẽ.

  • Nhiều người mặc quân phục đầy huân huy chương xuất hiện ở Quảng trường Ba Đình, tạo ấn tượng sâu sắc với du khách.

  • Lượng khách quốc tế tăng cao do thời tiết mát mẻ, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ.

  • Du khách tỏ ra ngưỡng mộ tinh thần yêu nước và không khí sôi động trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 1.

Đến Hà Nội du lịch từ ngày 28/4, Mahes Gowda (41 tuổi, Ấn Độ) và gia đình không khỏi bất ngờ khi khắp các con phố, khách sạn và quán ăn nơi họ đặt chân đến đều treo cờ đỏ sao vàng. Sau lời phiên dịch của hướng dẫn viên, Gowda biết rằng người dân Việt Nam đang chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. "Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 ở Việt Nam thật đặc biệt. Đi đâu chúng tôi cũng nghe được những đoạn nhạc dân tộc hào hùng, hay các câu nói như "tôi yêu Việt Nam", "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm", "Bắc - Nam sum họp một nhà"...", Gowda chia sẻ với PV Tiền Phong khi đang tham quan trước Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 2.

Đối với Richard (33 tuổi, quốc tịch Mỹ), dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 của Việt Nam là một trải nghiệm đầy thú vị với anh và bạn bè.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 3.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 4.

" Tinh thần yêu nước của người Việt thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đã bắt gặp rất nhiều gia đình đưa em bé mới vài tháng tuổi đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm, những người phụ nữ mang quân phục với đầy huân và huy chương ở Quảng trường Ba Đình... điều mà tôi chưa từng chứng kiến ở bất cứ nơi đâu", Richard nói.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 5.

Không chỉ Gowda, Richard mà Liang Yue (30 tuổi, Trung Quốc) và rất nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ với không khí rộn ràng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 của Việt Nam.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 6.

Trên đường Độc Lập, trước Quảng trường Ba Đình, nhiều ngày nay lượng du khách đến chụp ảnh kỷ niệm liên tục tăng.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 7.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 8.

Trong hình là Quỳnh và Thu Nguyệt (cùng 23 tuổi, Phú Thọ) đang chụp ảnh khoe với bạn bè.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 9.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 10.

Gia đình chị Thanh Trúc (28 tuổi, Bắc Giang) đưa con trai là bé Minh Đăng (5 tháng tuổi) cùng bé Minh Châu (2 tuổi) ra Hà Nội để chụp ảnh kỷ niệm vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 11.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 12.

Thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài ở Quảng trường Ba Đình và tòa nhà Bộ Ngoại giao.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 13.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 14.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 15.

Khách nước ngoài ngưỡng mộ cách người Việt mừng 50 năm đất nước thống nhất- Ảnh 16.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay thời tiết Thủ đô Hà Nội khá mát mẻ và dễ chịu nên thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Do đó, lượng khách quốc tế đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thời gian này dự kiến sẽ tăng cao.

Các tin khác

50 giờ ghép đa tạng hồi sinh 3 cuộc đời

50 giờ ghép đa tạng hồi sinh 3 cuộc đời

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân.
NSƯT Lê Thiện nói về hoạt cảnh ở Lễ diễu binh 30/4: "Tôi đã bật khóc"

NSƯT Lê Thiện nói về hoạt cảnh ở Lễ diễu binh 30/4: "Tôi đã bật khóc"

Trước buổi tổng duyệt cho tiết mục "Màu hoa đỏ" tại đại lễ 30/4, NSƯT Lê Thiện nhập viện truyền nước vì kiệt sức. Bà vẫn kiên quyết góp mặt tại đại lễ và khiến nghìn khán giả xúc động với hình ảnh người mẹ ngóng con giữa thời khắc thiêng liêng của dân tộc.