Xã hội

Gia đình nói về tình trạng của mẹ bé Bắp sau khi con qua đời

Tóm tắt:

  • Bé Bắp đã qua đời tại nhà riêng ở Ninh Thuận vào ngày 17/4 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

  • Trước khi ra đi, bé kịp về quê gặp mặt gia đình và người thân lần cuối.

  • Gia đình và bạn bè bày tỏ sự thương tiếc, gửi lời cầu nguyện cho bé Bắp được yên nghỉ.

  • Mẹ bé, chị Lê Thị Thu Hòa, đang chìm trong nỗi đau mất con và tìm cách vượt qua.

  • Bé Bắp tên thật là Phan Minh Hải, được chẩn đoán ung thư vào tháng 11/2023, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Thông tin bé Bắp qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót. Khắp nơi trên mạng xã hội, mọi người bày tỏ sự buồn bã, cầu mong cho bé Bắp được yên nghỉ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến.

Chia sẻ trên VietNamNet, chị Lê Thị Thu Hoài (quê ở Ninh Thuận) dì ruột của bé Bắp xác nhận thông tin cậu bé đã qua đời tại nhà riêng ở Ninh Thuận vào ngày 17/4.

Trước đó vào ngày 15/4, bé Bắp được bệnh viện ở Singapore trả về. Cậu bé kịp về quê, gặp mặt người thân, gia đình trước khi ra đi mãi mãi.

Theo lời chị Hoài, bé Bắp ra đi thanh thản, bình yên trong vòng tay gia đình. Bắp nhìn mọi người một lượt rồi trút hơi thở cuối cùng lúc đêm khuya.

Gia đình nói về tình trạng của mẹ bé Bắp sau khi con qua đời- Ảnh 1.

Bắp ra đi thanh thản, yên bình trong vòng tay gia đình.

Về tình trạng hiện tại của chị Lê Thị Thu Hòa, mẹ bé Bắp, gia đình cho biết người mẹ đang chìm trong nỗi đau mất con. “Chị tôi ôm chặt chiếc gối bông, xem đó là bé Bắp và liên tục cho con uống sữa”, chị Hoài thông tin.

Gia đình Bắp hiện đang tập trung lo tang sự cho bé, đồng thời cố gắng an ủi, động viên chị Hòa vượt qua nỗi mất mát này.

Sáng 18/4, trên trang cá nhân của chị Hòa đăng tải thông tin thông báo bé Bắp đã không qua khỏi sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Nguyên văn chia sẻ trên Facebook của chị Hòa:

Đại diện gia đình của Bắp, em xin kính báo đến cô chú anh chị.

Bắp và gia đình chân thành cảm ơn tình cảm, sự yêu thương của cô chú anh chị đã đồng hành cùng con trên suốt chặng đường gian nan vừa qua. Nhưng con đã không qua khỏi.

Ngày bệnh viện trả em bé về là 16/4, con đã quá mạnh mẽ và chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng để được về nhà nhưng không may, con ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình vào 23h đêm 17/4.

Một chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh quái ác này con đã quá kiên cường rồi, Bắp ơi! Từ nay con sẽ không còn phải chịu những cơn đau đớn nữa rồi, nghỉ ngơi Bắp nhé!

Mẹ và mọi người yêu con”.

Bé Bắp tên thật là Phan Minh Hải (SN 2021). Tháng 11/2023, Bắp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hành trình chữa bệnh của cậu bé đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân trong thời gian qua. 

Các tin khác

TP.HCM thông qua dự án vành đai gần 160 km

TP.HCM thông qua dự án vành đai gần 160 km

Dự án đầu tư đường Vành đai 4 dài gần 160 km, tổng vốn hơn 120 tỉ đồng, nối TP.HCM với 4 tỉnh khu vực Đông Nam bộ vừa được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương triển khai dự án.
TP.HCM lấy ADN cho 64 thân nhân để tìm lại tên cho liệt sĩ

TP.HCM lấy ADN cho 64 thân nhân để tìm lại tên cho liệt sĩ

TP.HCM lấy ADN cho 64 thân nhân của 33 liệt sĩ hiện vẫn chưa rõ danh tính. Hoạt động này nằm trong kế hoạch rà soát toàn quốc, sử dụng công nghệ phân tích ADN để 'trả lại tên' cho các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tối nay, TPHCM hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 30/4

Tối nay, TPHCM hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 30/4

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm vào ngày 18/4.