KH - Công Nghệ

Galaxy Z Fold8 Ultra đã giải quyết nỗi đau lớn nhất của người giàu, chiếc điện thoại từng làm xấu cả bộ vest

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra đã giải quyết nỗi đau lớn nhất của người giàu, chiếc điện thoại từng làm xấu cả bộ vest - Ảnh 1.

Trong thế giới smartphone cao cấp, người dùng phổ thông thường quan tâm chiếc điện thoại có nhanh hơn không, camera chụp đẹp đến đâu, màn hình có sắc nét hay pin dùng được bao lâu. Với một CEO, doanh nhân hay người thường xuyên xuất hiện trong những bộ vest được may đo chỉn chu, tiêu chuẩn đôi khi lại đơn giản hơn rất nhiều.

Chiếc điện thoại đó có vừa đủ gọn để bỏ vào một chiếc clutch hay túi xách nhỏ mà không chiếm hết không gian, hay thậm chí có thể nằm gọn trong túi áo vest mà không làm phồng dáng trang phục? Và quan trọng hơn, nó có khiến bộ quần áo của họ mất dáng hay không?

Đây là một câu hỏi nghe có vẻ nhỏ, thậm chí khá phù phiếm, cho tới khi phải sống cùng một chiếc smartphone màn hình gập trong thời gian dài. Những thế hệ Galaxy Z Fold trước đây mang đến một trải nghiệm mà smartphone dạng thanh không thể có, màn hình lớn nằm gọn trong một thiết bị có thể bỏ vào túi. Vấn đề nằm ở chữ “gọn”.

Khi gập lại, Fold vẫn là một khối máy tương đối dày. Bỏ vào túi quần âu, chiếc điện thoại tạo ra một phần phồng dễ nhận thấy. Khi ngồi xuống, trọng lượng của máy có thể khiến túi quần bị kéo xuống. Với người có vóc dáng lớn, đặc biệt là nam giới trung niên có vòng bụng lớn, cảm giác này càng rõ rệt.

Một chiếc smartphone trị giá hàng chục triệu đồng có thể sở hữu công nghệ hàng đầu, song nếu nó khiến chiếc quần âu bị kéo lệch hoặc phá đường nét của một bộ vest, trải nghiệm cao cấp lập tức trở nên kém sang.

Đó là một vấn đề mà các bài đánh giá smartphone thông thường gần như không nói tới, và Galaxy Z Fold8 Ultra đang cố gắng giải quyết chính điểm yếu đó.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra đã giải quyết nỗi đau lớn nhất của người giàu, chiếc điện thoại từng làm xấu cả bộ vest - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: SamMobile

Vẫn đẹp khi nằm trong túi

Samsung đã đưa thiết kế Fold đi theo hướng mỏng hơn đáng kể. Khi mở, thiết bị chỉ dày 4,1 mm, trọng lượng ở mức 215 g. Màn hình ngoài có kích thước 6,5 inch, trong khi màn hình bên trong đạt 8 inch. Samsung cho biết đây là mẫu Fold mỏng nhất hãng từng sản xuất, đồng thời duy trì trọng lượng tương đương thế hệ trước.

Những con số này quan trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng.

Bởi với một chiếc điện thoại thông thường, giảm vài phần mười milimet có thể chỉ là một thông số để đưa vào bảng cấu hình. Với smartphone màn hình gập, độ mỏng lại quyết định trực tiếp việc người dùng có muốn mang thiết bị bên mình cả ngày hay không.

Một chiếc Fold dày là thiết bị mà người dùng phải cân nhắc trước khi bỏ vào túi. Một chiếc Fold mỏng hơn bắt đầu trở thành thiết bị có thể mang theo một cách tự nhiên.

Đây là khác biệt rất lớn. Samsung không chỉ làm Fold8 Ultra mỏng hơn. Hãng đang cố biến một thiết bị vốn nằm giữa smartphone và tablet trở lại đúng vai trò của một chiếc điện thoại, nghĩa là có thể bỏ vào túi, bước lên ô tô, ngồi xuống bàn họp hay đi qua sân bay mà không phải liên tục nghĩ về sự hiện diện của nó.

Nếu nhìn từ góc độ người dùng phổ thông, đây chỉ là một cải tiến về thiết kế. Nếu nhìn từ góc độ doanh nhân, đây là một cải tiến về phong cách sống.

Một CEO có thể chấp nhận một chiếc laptop nặng vì laptop không nằm trong túi quần. Một chiếc tablet có thể lớn vì nó thường được đặt trong túi xách. Một chiếc smartphone lại khác. Nó là món đồ công nghệ hiếm hoi phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người dùng gần như cả ngày.

Vì vậy, một chiếc điện thoại cao cấp không chỉ cần đẹp khi đặt trên bàn. Nó còn phải đẹp khi nằm trong túi.

Đây chính là nơi Fold8 Ultra tạo ra bước tiến đáng chú ý.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra đã giải quyết nỗi đau lớn nhất của người giàu, chiếc điện thoại từng làm xấu cả bộ vest - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: CNN

Thế hệ Fold trước đây thường khiến người dùng phải lựa chọn giữa trải nghiệm màn hình lớn và sự gọn gàng khi mang theo. Fold8 Ultra đang thu hẹp khoảng cách đó. Khi gập lại, thiết bị dễ tiếp cận hơn với khái niệm smartphone thông thường. Khi mở ra, người dùng lại có trong tay một màn hình 8 inch đủ rộng để đọc tài liệu, xử lý nhiều cửa sổ hay làm việc với những nội dung mà màn hình điện thoại truyền thống thường khiến người dùng phải phóng to, thu nhỏ liên tục.

Đây cũng là lúc Fold8 Ultra bắt đầu có ý nghĩa đặc biệt với giới doanh nhân. Người giàu không nhất thiết cần một chiếc điện thoại mạnh hơn 20% so với chiếc máy họ đang dùng. Họ có thể mua chiếc điện thoại mạnh nhất trên thị trường mà không cần quá nhiều thời gian để cân nhắc.

Thứ họ khó mua hơn lại là thời gian. Một thiết bị có thể giúp họ xem nhanh báo cáo trong xe, đọc hợp đồng tại sân bay, mở email cùng tài liệu trong một màn hình, tham gia cuộc họp rồi chuyển sang xử lý công việc mà không cần lấy laptop ra có giá trị ở một tầng hoàn toàn khác.

Samsung tiếp tục khai thác khả năng đa nhiệm, DeX cùng hệ thống Galaxy AI trên Fold8 Ultra, biến màn hình lớn thành một không gian làm việc thay vì đơn thuần là một màn hình giải trí.

Từ góc nhìn đó, chiếc Fold8 Ultra không còn chỉ cạnh tranh với iPhone hay Galaxy S Ultra. Nó bắt đầu cạnh tranh với chính chiếc laptop mà một CEO phải mang theo trong chuyến công tác.

Đây mới là bài toán đáng nói. Một chiếc smartphone cao cấp có thể giúp người dùng giảm số lần phải mở laptop sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với việc nó nhanh hơn vài phần trăm trong các bài benchmark.

Câu hỏi mới

Thế nhưng, khi Samsung đã giải quyết được "nỗi đau" về độ dày, một loạt câu hỏi khác lập tức xuất hiện: Mỏng hơn chưa đồng nghĩa với hoàn hảo.

215g vẫn là một trọng lượng đáng kể nếu người dùng thực sự muốn để điện thoại trong túi quần cả ngày. Một chiếc Fold8 Ultra có thể không còn tạo cảm giác cồng kềnh như những thế hệ đầu tiên, song nó vẫn không thể biến mất hoàn toàn khỏi sự hiện diện của người mặc.

Đây là điểm rất quan trọng với nhóm khách hàng cao cấp. Một sản phẩm xa xỉ thực sự tốt không chỉ làm được nhiều việc. Nó phải khiến người dùng gần như không phải suy nghĩ về cách sử dụng nó.

Bỏ vào túi và quên nó đi.

Lấy ra khi cần.

Đặt lên bàn họp mà không phải điều chỉnh lại trang phục.

Ngồi vào xe mà không cảm thấy một khối máy lớn đang ép vào người.

Fold8 Ultra đã tiến gần hơn tới trạng thái này, song chưa chắc đã đạt tới đích.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra đã giải quyết nỗi đau lớn nhất của người giàu, chiếc điện thoại từng làm xấu cả bộ vest - Ảnh 4.

Nguồn ảnh: Mark Ellis

Thậm chí, Samsung còn tạo ra một nghịch lý khá thú vị khi loại bỏ hỗ trợ S Pen trên Fold8 Ultra. Với một thiết bị được định vị rất mạnh cho năng suất, màn hình lớn và nhóm người dùng chuyên nghiệp, việc thiếu bút cảm ứng có thể khiến một bộ phận người dùng doanh nghiệp cảm thấy khó hiểu. Một số đánh giá cũng xem đây là một trong những hạn chế đáng chú ý của sản phẩm.

Điều này đặc biệt đáng tiếc khi xét tới chính nhóm khách hàng mà Fold8 Ultra muốn chinh phục.

Một CEO có thể cần mở tài liệu trên màn hình 8 inch, ghi chú nhanh trong cuộc họp, đánh dấu một phần hợp đồng hay phác thảo ý tưởng. Màn hình lớn giúp những thao tác này trở nên thuận tiện hơn, trong khi việc thiếu S Pen khiến lợi thế đó không được khai thác trọn vẹn.

Một vấn đề khác là tính riêng tư. Màn hình 8 inch là một lợi thế rất lớn khi ngồi trong phòng họp hoặc làm việc tại khách sạn. Tuy nhiên, khi CEO ngồi trên máy bay, trong phòng chờ sân bay hay tại một quán cà phê, một màn hình lớn cũng đồng nghĩa với một bề mặt hiển thị dễ lọt vào tầm mắt của người xung quanh.

Một số đánh giá về Fold8 Ultra cũng chỉ ra việc thiết bị không có privacy display như một điểm hạn chế đối với người dùng thường xuyên xử lý thông tin nhạy cảm ở nơi công cộng.

Đây lại là một nghịch lý khác.

Người dùng phổ thông có thể muốn màn hình càng lớn càng tốt. CEO lại cần màn hình lớn đúng lúc và kín đáo đúng chỗ.

Một chiếc smartphone dành cho doanh nhân vì thế phải giải quyết đồng thời cả hai bài toán.

Fold8 Ultra đã giải quyết được một nỗi đau rất thực tế mà thế giới review công nghệ ít khi nhắc đến. Chiếc điện thoại màn hình gập từng có nguy cơ trở thành một khối máy làm biến dạng túi quần của người mặc giờ đây đã mỏng hơn, nhẹ hơn về cảm giác sử dụng và dễ hòa nhập hơn với cuộc sống hàng ngày.

Đó không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật. Đó là câu chuyện về hình ảnh cá nhân.

Một doanh nhân có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng cho một bộ vest, một đôi giày hay một chiếc đồng hồ bởi những món đồ đó không chỉ phục vụ chức năng. Chúng tạo nên hình ảnh mà người đó muốn xuất hiện trước khách hàng, đối tác và cộng sự.

Smartphone cũng đang trở thành một phần của hình ảnh đó. Vấn đề là điện thoại không được phép phá hỏng hình ảnh ấy.

Fold8 Ultra đang tiến một bước dài để giải quyết bài toán này. Song để trở thành chiếc smartphone thực sự dành cho giới giàu, Samsung còn phải đi xa hơn chuyện làm máy mỏng.

Bởi với người giàu, một chiếc điện thoại tốt chưa đủ. Nó phải tốt mà không làm người sở hữu trông kém sang hơn.

Các tin khác