Công nghệ

Flappy Bird trở lại Android sau 10 năm

Tóm tắt:
  • Flappy Bird trở lại trên Android miễn phí qua Epic Games Store sau một thập kỷ im lặng.
  • Trò chơi gốc được phát triển bởi Nguyễn Hà Đông năm 2013 và từng gây sốt với hơn 50 triệu lượt tải.
  • Hà Đông ngừng phát hành game năm 2014 dù kiếm 50.000 USD mỗi ngày vì game ảnh hưởng xấu đến cuộc sống anh.
  • Gametech Holdings sở hữu nhãn hiệu Flappy Bird và ra mắt phiên bản không chính thức tích hợp tiền điện tử gây tranh cãi.
  • Phiên bản mới sẽ ra mắt năm 2025, có chế độ Classic và Quest, không liên quan đến tiền điện tử và đang phát triển trên iOS.

Flappy Bird được phát hành vào năm 2013 bởi nhà phát triển người Việt Nguyễn Hà Đông. Ngay từ khi ra mắt, trò chơi đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng khi đứng đầu bảng xếp hạng trên Google Play và App Store với hơn 50 triệu lượt tải xuống.

Flappy Bird trở lại Android sau 10 năm - Ảnh 1.

Sau Android, phiên bản tái sinh của Flappy Bird sẽ đến với người dùng iOS

ẢNH: EPIC GAMES

Đồ họa của Flappy Bird gợi nhớ đến các trò chơi Mario cổ điển của Nintendo. Tuy nhiên, sự thành công này không kéo dài lâu khi Hà Đông quyết định ngừng phát hành trò chơi vào tháng 2.2014, mặc dù game đã mang về cho anh khoảng 50.000 USD mỗi ngày. Trong một chia sẻ, Hà Đông cho biết game "hủy hoại cuộc sống của tôi".

Cơn sốt Flappy Bird chưa dừng lại khi nhiều người bắt đầu bán iPhone cài sẵn trò chơi trên eBay với giá hàng ngàn USD. Một số nhà phát triển khác đã nhanh chóng sao chép trò chơi, thậm chí một phiên bản Flappy Bird đã được phát hành cho Fire TV.

Tuy nhiên, vào năm 2024, một bước ngoặt lớn xảy ra khi Gametech Holdings giành quyền sở hữu nhãn hiệu Flappy Bird, dẫn đến sự ra mắt của một phiên bản không chính thức mang tên "The Flappy Bird Foundation"". Phiên bản này đã nhận được nhiều phản ứng tiêu cực do tích hợp tiền điện tử vào trò chơi. Trong một thông điệp trên X, Hà Đông khẳng định mình không liên quan đến trò chơi, đồng thời cho biết bản thân không bán bất cứ thứ gì cũng như không hỗ trợ tiền điện tử.

THE FLAPPY BIRD SONG

Sẽ không có tiền điện tử trong Flappy Bird mới

Vào năm ngoái, thông tin cho biết phiên bản "tái sinh" của Flappy Bird cho Android và iOS sẽ ra mắt vào năm 2025. Theo trang web chính thức, phiên bản mới của game sẽ có các nhân vật, thử thách và thế giới mới để người chơi khám phá. Người chơi có thể chọn giữa chế độ Classic và chế độ Quest để kiểm tra kỹ năng chạm và thời gian của mình, hướng dẫn "chim ngu" vượt qua các đường ống và chướng ngại vật. Đặc biệt, phiên bản này sẽ không liên quan đến tiền điện tử.

Phiên bản 1.1 của Flappy Bird trên Epic Games Store có kích thước tải xuống khoảng 129 MB và yêu cầu Android 6.0 trở lên. Phiên bản iOS cũng đang được phát triển, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể về thời gian phát hành. Những người tạo ra trò chơi cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch cho các nền tảng khác nhưng hiện tại không có tin tức nào khác để chia sẻ".

Các tin khác

Lãi suất huy động tiếp đà giảm

Những ngày cuối tháng 4, lãi suất huy động của ngân hàng tiếp tục giảm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đều về từ mức 6%/năm trở xuống. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống 2,46%/năm, mức thấp nhất tính từ đầu năm.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng nay (1/5), mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở khu vực miền Bắc, từ chiều tối và đêm nay mưa giảm dần. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào những "bông hồng thép" trong đại lễ 30/4

Trong số 13.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước sáng 30/4 tại TPHCM, có nhiều khối nữ quân đội, công an và dân sự. Hình ảnh những "bông hồng thép" trong hành quân uy nghiêm nhưng vô cùng xinh đẹp đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Vàng thế giới bước vào phiên giao dịch Mỹ ngày 30.4 đã tăng vọt trở lại sau đà giảm giá mạnh trước đó.

Thanh xuân màu đỏ…

TP - Thi thoảng nhớ lại, họ không khỏi bùi ngùi. Ở đó, những cánh rừng thấm máu. Máu của bộ đội. Máu thấm cả áo blouse. Máu của những ký ức quặn thắt thầm thì như muối mặn. Đó là sắc đỏ của lòng yêu nghề lẫn tư thế của người lính - bác sĩ ra trận. Họ chiến đấu bằng thứ vũ khí không sát thương - đó là lòng nhân hậu và sứ mệnh cứu người.