Dân gian ta thường có câu "mùng bảy hạ cây nêu", ngầm hiểu rằng mùng 7 Tết là ngày lễ Khai hạ, ngày mà mọi gia đình sửa soạn mâm cơm cúng cáo yết đất trời để chính thức khép lại những ngày vui Tết và bắt tay vào một chu trình làm việc mới. Đây chính là thời điểm bản lề, nơi những nguồn năng lượng tích cực đầu năm bắt đầu được kích hoạt mạnh mẽ nhất để nâng đỡ những dự định tương lai.
Ai cũng mang trong mình chút hồi hộp lẫn kỳ vọng khi nhịp sống hối hả quay trở lại, mong sao vạn sự khởi đầu nan nhưng gian nan không nản, bước chân ra cửa là gặp được quý nhân. Và giữa mười hai chòm sao đang xoay vần, bầu trời vượng khí của ngày mùng 7 Tết dường như đã ưu ái dồn hết mọi sự tốt lành nhất, rực rỡ nhất cho 3 cung hoàng đạo này.


