Phong cách sống

Cựu tiếp viên hàng không đẹp như "búp bê sống" lấy chồng đại gia: Đang bầu lần 4, nhan sắc giờ ra sao?

Cherry Quahst (tên thật Quah Sue Theng, sinh năm 1990) từng là tiếp viên hàng không của Malaysia Airlines. Cô nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt xinh như búp bê cùng vóc dáng nóng bỏng. Thời điểm khoảng 2013-2014, hình ảnh một nữ tiếp viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào như Cherry nhanh chóng viral. Cô được cư dân mạng ưu ái gọi bằng nhiều cái tên như “nữ thần/nàng thơ hàng không”, “búp bê sống” hay thậm chí là một trong những tiếp viên đẹp nhất Malaysia.

Cherry Quahst từng là hot girl nổi tiếng một thời.

Cherry Quahst từng là hot girl nổi tiếng một thời.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng, Cherry còn xây dựng được lượng người theo dõi “khủng” trên Instagram. Tại đây, cô chia sẻ xoay quanh cuộc sống cá nhân, thời trang, du lịch và đặc biệt là những khoảnh khắc khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Cherry không né tránh chuyện làm đẹp. Cô từng thẳng thắn thừa nhận có can thiệp thẩm mỹ, cụ thể là chỉnh sửa phần mũi để gương mặt hoàn thiện hơn.

Sau đó không lâu, cô nghỉ công việc tiếp viên hàng không, lấn sân sang lĩnh vực giải trí và trở thành influencer. Cô liên tục cập nhật hình ảnh cá nhân, chia sẻ bí quyết làm đẹp, giữ dáng, đồng thời xây dựng hình tượng “hot girl sang chảnh” khá rõ nét. Đây cũng là giai đoạn cô đạt độ phủ sóng mạnh nhất trên mạng xã hội.

Đến năm 2019, Cherry kết hôn với doanh nhân Vincent Nee (SN 1990) sau 6 năm hẹn hò.

Vincent Nee là doanh nhân có tiếng.

Ông xã của cô là doanh nhân, đại gia bất động sản và nhà đầu tư nổi tiếng ở Malaysia. Hiện, anh là Founder & Group Managing Director của Vince Group - hệ sinh thái đầu tư bất động sản toàn diện với hơn 8 công ty con, chuyên cung cấp giải pháp one-stop từ giáo dục đầu tư, mua bán, phát triển dự án, quản lý cho thuê đến công nghệ property.

Sau khi lập gia đình, Cherry gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống riêng.

Từ nàng thơ thành hot mom xinh đẹp cỡ này

Những năm gần đây, đặc biệt từ 2025-2026, cô chuyển mình rõ rệt sang hình ảnh một “hot mom” kiêm doanh nhân, vừa chăm con vừa phát triển thương hiệu cá nhân.

Tính đến hiện tại, Cherry đã là mẹ của 4 em bé. Cô sinh con thứ 3 vào cuối năm 2024 và hiện đang mang bầu bé thứ 4. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù trải qua nhiều lần sinh nở, vóc dáng của cô vẫn thon gọn, thậm chí không khác quá nhiều so với thời còn son.

Bức ảnh khi đi đẻ này cũng từng nhận về lượt tương tác cao vì visual mẹ bỉm quá xuất sắc.

Trên Instagram cá nhân, Cherry thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình, chăm con đến các bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh.

Song song với cuộc sống gia đình, Cherry hiện là founder, CEO của thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp riêng ở Malaysia.

Đây được xem là “đứa con tinh thần” mà cô tập trung phát triển mạnh trong vài năm gần đây, với các dòng sản phẩm hướng đến phụ nữ, đặc biệt là mẹ bỉm sau sinh.

Năm 2025 được xem là cột mốc đáng chú ý khi thương hiệu của cô liên tục đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực health & wellness tại Malaysia. Không chỉ dừng lại ở đó, Cherry còn tổ chức livestream, chạy chiến dịch bán hàng, mở rộng kinh doanh và xây dựng cộng đồng khách hàng riêng.

Bước sang 2026, đang mai thai, cô vẫn duy trì nhịp hoạt động ổn định trên mạng xã hội. Nội dung xoay quanh lifestyle, từ du lịch, thời trang đến công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình. Dù không còn hoạt động trong showbiz, sức hút của Cherry vẫn khá bền bỉ, với lượng người theo dõi duy trì ở mức cao.

Cuộc sống sang chảnh của Cherry.

Một điểm dễ nhận thấy là phong cách của Cherry gần như không thay đổi quá nhiều so với trước đây. Cô vẫn trung thành với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ nhưng được tiết chế theo hướng trưởng thành hơn. Những outfit ôm dáng, váy body hay đồ bơi tôn đường cong vẫn xuất hiện đều đặn trên trang cá nhân, bất chấp việc cô đã là mẹ nhiều con.

Chính điều này cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng phụ nữ sau sinh nên ăn mặc kín đáo hơn, trong khi số khác lại ủng hộ việc mỗi người có quyền lựa chọn phong cách riêng. Về phía Cherry, cô khá rõ ràng: làm mẹ không đồng nghĩa với việc phải thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc hay đánh mất bản sắc cá nhân.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại, khó phủ nhận Cherry đang sở hữu “combo” mà nhiều người mơ ước. Cô có một gia đình đông con nhưng vẫn gọn gàng, nề nếp; có người chồng làm kinh doanh, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc; và bản thân cũng xây dựng được thương hiệu riêng.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Cherry không còn là một hot girl chỉ biết khoe dáng như trước, mà là một phiên bản “nâng cấp”: vừa làm mẹ, vừa làm việc, vừa tận hưởng cuộc sống. Từ những chuyến du lịch, những buổi tụ họp gia đình cho đến các hoạt động kinh doanh, tất cả được cô chia sẻ theo cách khá nhẹ nhàng nhưng đủ để thấy một cuộc sống dư dả và chủ động.

Các tin khác

Sống chung sau tuổi 55: Khi 3,5 triệu/tháng không phải vấn đề lớn - mà là bài toán công bằng tài chính và giá trị bản thân

Sống chung sau tuổi 55: Khi 3,5 triệu/tháng không phải vấn đề lớn - mà là bài toán công bằng tài chính và giá trị bản thân

Không ít phụ nữ sau tuổi 50 lựa chọn sống chung để bớt cô đơn, nhưng bài toán tài chính lại nảy sinh theo cách rất thực tế: Ai trả tiền, ai làm việc nhà, ai chịu trách nhiệm cho gia đình riêng của người kia? Câu chuyện dưới đây cho thấy vấn đề không nằm ở 3,5 triệu mỗi tháng, mà nằm ở cách định giá công sức và sự tôn trọng trong mối quan hệ.
Tức điên vì tin vào review Tiktok!

Tức điên vì tin vào review Tiktok!

Từ những quán ăn nằm sâu trong hẻm đến các địa chỉ nổi đình nổi đám, trào lưu đi ăn theo các review trên mạng đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Ngôi nhà hướng biển của người phụ nữ 40 tuổi sống một mình: Không cần xa hoa vẫn đủ đầy, mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng

Ngôi nhà hướng biển của người phụ nữ 40 tuổi sống một mình: Không cần xa hoa vẫn đủ đầy, mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng

Sau khi bước qua tuổi 45, nhiều phụ nữ bắt đầu ưu tiên sự ổn định và bình yên hơn là chạy theo những tiêu chuẩn hào nhoáng. Căn nhà hướng biển của một người phụ nữ 40 tuổi đến từ Quảng Đông khiến nhiều người bất ngờ: sống một mình nhưng không hề cô đơn, ngược lại còn đủ đầy và thoải mái hơn nhiều người tưởng.