Phong cách sống

Đệ nhất mỹ nhân Việt đình đám một thời: "Tuổi thơ và thanh xuân của em đã đủ hỷ nộ ái ố"

TIN MỚI

Mới đây, Việt Trinh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm về cuộc đời. Trên trang cá nhân, cô viết những dòng nhắn gửi chính mình: "Này cô gái ơi! Hãy bình yên và hạnh phúc nhé! Tuổi thơ và thanh xuân của em đã đủ hỷ nộ ái ố rồi. Giờ hãy yêu thương bản thân mình nhất có thể nha em".

Lời nhắn giản dị nhưng sâu sắc ấy được cho là tiếng lòng của chính nữ diễn viên sau hành trình dài nhiều biến động.

Đệ nhất mỹ nhân Việt đình đám một thời: "Tuổi thơ và thanh xuân của em đã đủ hỷ nộ ái ố" - Ảnh 1.

Đệ nhất mỹ nhân Việt đình đám một thời: "Tuổi thơ và thanh xuân của em đã đủ hỷ nộ ái ố" - Ảnh 2.

Việt Trinh ở tuổi 54

Từng là tượng đài nhan sắc đình đám bậc nhất của màn ảnh Việt những năm 1990, Việt Trinh ghi dấu ấn với vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt buồn và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Cô nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Ngọc trong đá , Xương rồng đen và đặc biệt là Người đẹp Tây Đô.

Thời kỳ hoàng kim, tên tuổi của cô xuất hiện dày đặc khắp nơi, từ màn ảnh rộng cho đến các sạp báo. Mức cát-xê của nữ diễn viên luôn nằm trong top cao nhất của giới giải trí. Thậm chí, có lúc chỉ trong khoảng nửa tháng tham gia quay video, Việt Trinh đã nhận thù lao lên tới 30 cây vàng.

Nhan sắc gây thương nhớ của Việt Trinh thời trẻ

Tuy nhiên trái với sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời của Việt Trinh lại trải qua nhiều thăng trầm. Những biến cố đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm đã khiến sự nghiệp bị gián đoạn và phải rút lui khỏi showbiz một thời gian dài.

Sau nhiều năm, Việt Trinh trở lại với nghệ thuật, thậm chí thử sức ở vai trò đạo diễn. Dẫu vậy, cô dần lựa chọn lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu. Năm 2022, nữ diễn viên chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn 30 năm hoạt động, khép lại một chặng đường rực rỡ nhưng cũng đầy thử thách.

Hiện tại, Việt Trinh sống bình yên bên con trai trong một khu nhà vườn rộng rãi tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, trồng cây, làm vườn, kinh doanh online và đi du lịch khắp nơi. Với nữ diễn viên, con trai là ưu tiên lớn nhất, cũng là nguồn động lực để cô rời xa showbiz và chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng.

Ở tuổi ngoài 50, Việt Trinh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong thái nhẹ nhàng và tinh thần lạc quan. Không còn hào quang sân khấu, nhưng cô lại tìm thấy sự an yên trong tâm hồn - điều mà cô hướng đến sau những năm tháng đủ hỷ nộ ái ố.

Đệ nhất mỹ nhân Việt đình đám một thời: "Tuổi thơ và thanh xuân của em đã đủ hỷ nộ ái ố" - Ảnh 3.

Hiện tại, "đệ nhất mỹ nhân" một thời đã rút khỏi showbiz để tận hưởng cuộc sống bình yên

"Phương châm sống của tôi biết đủ là sẽ đủ, biết giàu là sẽ giàu. Sống an toàn nhất là làm đủ sống và biết lượng sức mình... Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là tối đi ngủ, được ngủ ngon", Việt Trinh từng tâm sự với Dân trí.

Các tin khác

Sống chung sau tuổi 55: Khi 3,5 triệu/tháng không phải vấn đề lớn - mà là bài toán công bằng tài chính và giá trị bản thân

Sống chung sau tuổi 55: Khi 3,5 triệu/tháng không phải vấn đề lớn - mà là bài toán công bằng tài chính và giá trị bản thân

Không ít phụ nữ sau tuổi 50 lựa chọn sống chung để bớt cô đơn, nhưng bài toán tài chính lại nảy sinh theo cách rất thực tế: Ai trả tiền, ai làm việc nhà, ai chịu trách nhiệm cho gia đình riêng của người kia? Câu chuyện dưới đây cho thấy vấn đề không nằm ở 3,5 triệu mỗi tháng, mà nằm ở cách định giá công sức và sự tôn trọng trong mối quan hệ.
Tức điên vì tin vào review Tiktok!

Tức điên vì tin vào review Tiktok!

Từ những quán ăn nằm sâu trong hẻm đến các địa chỉ nổi đình nổi đám, trào lưu đi ăn theo các review trên mạng đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Ngôi nhà hướng biển của người phụ nữ 40 tuổi sống một mình: Không cần xa hoa vẫn đủ đầy, mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng

Ngôi nhà hướng biển của người phụ nữ 40 tuổi sống một mình: Không cần xa hoa vẫn đủ đầy, mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng

Sau khi bước qua tuổi 45, nhiều phụ nữ bắt đầu ưu tiên sự ổn định và bình yên hơn là chạy theo những tiêu chuẩn hào nhoáng. Căn nhà hướng biển của một người phụ nữ 40 tuổi đến từ Quảng Đông khiến nhiều người bất ngờ: sống một mình nhưng không hề cô đơn, ngược lại còn đủ đầy và thoải mái hơn nhiều người tưởng.