Kỹ năng sống

Cuộc sống một mình cùng dàn trợ lý AI của nữ giám đốc về hưu

Ý chính

  • Bà Nguyễn Vân Anh, 60 tuổi, sáng lập Trung tâm CSAGA, chọn sống độc lập tại xã Hạ Bằng sau khi nghỉ hưu.

  • Bà đào tạo các chatbot AI riêng biệt để quản lý dữ liệu sức khỏe, tài chính và hỗ trợ biên tập sách.

  • Công nghệ AI giúp bà phân tích thành phần thực phẩm và cảnh báo nguy cơ sức khỏe khi dùng thuốc.

  • Bà duy trì lối sống vận động với thiền, khí công và tập tạ, từng tham gia các chuyến caravan tự lái tại Trung Quốc.

  • Bà khẳng định AI chỉ là trợ lý, con người cần giữ vai trò chủ động để đạt hiệu quả cao nhất.

Nghỉ hưu sau 30 năm khởi nghiệp, bà Nguyễn Vân Anh dọn ra ngoại ô Hà Nội ở một mình, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) làm trợ lý quản lý sức khỏe và tài chính.

Sáng thu ở xã Hạ Bằng, bà Nguyễn Vân Anh, 60 tuổi, vừa trao đổi với người làm vườn, vừa thao tác trên ứng dụng AI. Bà mở chatbot "Sức khỏe", tải ảnh chụp số liệu giấc ngủ và tập luyện của ngày hôm trước. "Con" AI phân tích bà ngủ chưa đủ giấc và gợi ý đổi bài tập tạ buổi chiều sang giãn cơ.

Đọc đầy đủ tại vnexpress.net →

Liên quan: Hà Nội Trung Quốc
Nguồn: https://vnexpress.net/cuoc-song-mot-minh-cung-dan-tro-ly-ai-cua-nu-giam-doc-ve-huu-5131172.html

Các tin khác

Nàng Mona Lisa là ai?

Nàng Mona Lisa là ai?

Danh tính thực sự của người phụ nữ đã trở thành một đề tài bàn tán suốt nhiều thế kỷ.
Sau 2 năm thất nghiệp, ở tuổi 50, tôi mới hiểu: Nửa sau cuộc đời, 4 thứ này phải tự mình giữ lấy

Sau 2 năm thất nghiệp, ở tuổi 50, tôi mới hiểu: Nửa sau cuộc đời, 4 thứ này phải tự mình giữ lấy

Hai năm không có công việc ổn định khiến một phụ nữ ngoài 50 tuổi nhận ra rằng, bước sang nửa sau cuộc đời, cảm giác an toàn không nằm ở mức lương từng kiếm được hay việc con cái có thể giúp đỡ bao nhiêu. Thứ đáng tin cậy nhất vẫn là khả năng tự nuôi sống mình, có tiền dự phòng và không để tài chính rơi hoàn toàn vào tay người khác.