Chuyển từ trường tư sang trường công là một bước ngoặt không nhỏ với nhiều học sinh và cả phụ huynh. Hai môi trường này khác nhau rõ rệt, từ cách dạy, cách kiểm tra, đến mức độ theo sát của giáo viên. Ở trường tư, thầy cô thường bao quát chặt chẽ, hỗ trợ từng học sinh, phụ huynh cũng được cập nhật liên tục. Còn ở trường công, các em được rèn tính tự lập, chủ động, chịu trách nhiệm với bài vở của mình. Vì thế, không ít cha mẹ khi cho con chuyển trường đã "vỡ mộng" khi nhận ra khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.
Một bà mẹ ở TP.HCM mới đây chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người đồng cảm. Chị kể, con trai năm nay học lớp 6 là một cậu bé vui vẻ, hòa đồng, thích hoạt động, nhưng hơi cẩu thả, làm việc qua loa và thiếu tập trung.








