Xã hội

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng dù đã thanh toán đủ tiền

Ngày 11-11, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ phản ánh của khách hàng về việc bị khách sạn "bùng phòng" dù đã thanh toán đầy đủ tiền.

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng dù đã thanh toán đủ tiền- Ảnh 1.

Cô gái trẻ bị từ chối cho nhận phòng. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của tài khoản N.Y.Q., phản ánh việc chị bị một khách sạn trên phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) từ chối cho nhận phòng dù đã trả toàn bộ chi phí cho 3 ngày lưu trú (từ 7 đến 10-11).

Theo phản ánh, do ảnh hưởng của mưa bão, việc di chuyển ra Hà Nội bị chậm trễ, đến rạng sáng 8-11 chị Q. mới tới khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân thông báo phòng đã được cho khách khác thuê vì chị đến muộn.

"Tôi đã thanh toán đủ tiền và có quyền nhận phòng. Khách sạn không hề thông báo trước về việc giữ phòng hay thời hạn check-in. Trong hoàn cảnh mưa gió, 2 giờ sáng mới vào đến nơi nhưng cũng không được hỗ trợ hay xin lỗi"- chị Q. nêu bức xúc trên mạng xã hội.

Không nhận được phòng, chị Q. phải thuê taxi tìm nơi lưu trú khác trong đêm. Bức xúc về cách ứng xử của khách sạn, chị đăng tải sự việc lên mạng xã hội nhằm cảnh báo.

Đến ngày 10-11, phía khách sạn chủ động liên hệ với chị Q. và đề nghị hoàn lại số tiền đã thanh toán. Tuy nhiên, chị Q. cho biết chưa hài lòng với cách giải quyết.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nữ khách hàng và bức xúc với cách xử lý của khách sạn. Nhiều tài khoản đã để lại bình luận và đánh giá 1 sao đối với cơ sở lưu trú này.

Các tin khác

Thuyền phó chỉ huy tàu cứu người giữa bão biển: "Trực giác mách bảo tôi..."

Anh Lê Thanh Hùng (trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) người trực tiếp chỉ huy tàu An Vĩnh Express tìm kiếm, cứu được anh Lê Văn Sanh, kể rằng: “Khi được kéo lên từ biển, anh Sanh đã mất ý thức, miệng liên tục nói mê sảng, nói sao đưa tôi đi đâu đây... tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà...”.