Kỹ năng sống

Clip vụ lốc xoáy hất văng bé 11 tuổi, 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng

Ngày 13/7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra trận mưa giông kèm lốc xoáy làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ trường học bị sập, tốc mái. Cụ thể vào khoảng 7-8 giờ ngày 13/7, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời và một số khu vực lân cận ở Cà Mau, khiến hơn 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng.

Tờ Sức khỏe Đời sống dẫn tin từ báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, giông lốc đã xảy ra trên địa bàn 4 xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về mặt bản chất, hiện tượng lốc xoáy cũng là một cơn bão nhưng ở quy mô rất nhỏ, nhỏ hơn bão rất nhiều, cả về mặt kích thước, không gian, thời gian tồn tại.

Đối với những cơn bão cũng hình thành xoáy như vậy nhưng duy trì trong thời gian dài, quy mô không gian lớn thì chúng ta có vệ tinh, radar, mô hình tính toán biết được hình hài, cấu trúc của bão, khi đó chúng ta phân tích, theo dõi thì có thể dự báo được. Còn đối với giông, lốc xoáy xảy ra trong phạm vi hẹp, nhỏ nên chúng ta chỉ quan sát bằng mắt thường.

Vụ lốc xoáy diễn ra vào sáng ngày 13/7 ở Cà Mau

Liên quan tới vụ lốc xoáy sáng 13/7, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Khánh Bình) đã có chia sẻ cụ thể trên Tuổi Trẻ. Chị cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 13/7, khi 3 mẹ con còn đang ngủ thì lốc xoáy bất ngờ ập tới. Con trai 11 tuổi của chị bị hất văng mấy mét, rơi từ trên cao xuống. May mắn cậu bé rơi xuống nền đất.

Ở cách đó không xa, bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi) vẫn ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bị gió lốc tàn phá. Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bà cho hay lúc xảy ra sự việc, chồng đang nằm võng, còn bà vừa vào phòng nghỉ vì bị rối loạn tiền đình.

Bà cho biết cơn lốc chỉ kéo dài khoảng vài phút nhưng sức gió rất mạnh. Khi chạy ra đóng cửa, chồng bà bị một tấm tôn bay trúng lưng và vùng hông, bị sây sát, bầm tím.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Các tin khác

Người đàn ông khoe ban công hoa giấy đẹp "nghẹt thở", dân mạng chỉ để lại một bình luận: "Ước gì được làm hàng xóm!"

Người đàn ông khoe ban công hoa giấy đẹp "nghẹt thở", dân mạng chỉ để lại một bình luận: "Ước gì được làm hàng xóm!"

Không cần một khu vườn rộng hàng trăm mét vuông, chỉ với ban công đầy nắng và cách chăm sóc phù hợp, người đàn ông này đã biến không gian sống thành "vườn hoa trên cao" khiến hàng nghìn người ngưỡng mộ. Bộ ảnh hoa giấy nở rực của anh không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người yêu cây cảnh.
Vì sao gọi là vàng Ý?

Vì sao gọi là vàng Ý?

Vàng Ý là một trong những loại vàng được ưa chuộng trên thị trường, vậy vì sao gọi là vàng Ý?
Hoàng hậu cuối cùng triều đại Joseon: KHÔNG "dao kéo", KHÔNG mỹ phẩm "xịn sò" vì sao vẫn luôn trẻ đẹp?

Hoàng hậu cuối cùng triều đại Joseon: KHÔNG "dao kéo", KHÔNG mỹ phẩm "xịn sò" vì sao vẫn luôn trẻ đẹp?

Bạn có bao giờ thắc mắc, ở cái thời chưa có các phương pháp thẩm mỹ, mỹ phẩm dưỡng da đa dạng thì nữ giới dưỡng da thế nào mới đẹp? Hãy cùng tìm hiểu bí quyết ăn và ngủ để dưỡng da, chống già của vị hoàng hậu cuối cùng trong triều đại Joseon: Hoàng hậu Myeongseong.
Vì sao gọi là quả vú sữa?

Vì sao gọi là quả vú sữa?

Quả vú sữa là loại trái cây quen thuộc, nhưng tên gọi của nó vẫn khiến nhiều người thắc mắc.
Đến tuổi xế chiều mới thấm

Đến tuổi xế chiều mới thấm

Không phải tiền bạc hay danh vọng, đây mới là những điều khó khăn nhất trong đời người mà ai cũng phải trải qua.