“Tôi thậm chí không có tiền để mua một chiếc bánh mì kẹp phô mai". Thật khó để tưởng tượng những lời này là của Allen Iverson. Khi còn đang thi đấu, anh được cho là đã kiếm hơn 200 triệu đô la trong sự nghiệp NBA (Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ). Đó là một thực tế đáng buồn khi biết Iverson - người sẽ dẫn dắt Sixers đến với Chung kết NBA - lại không đủ tiền lẻ để mua chiếc bánh mì kẹp thịt đó.
Song, Iverson chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, rắc rối của cựu tuyển thủ này là sự thiếu kiểm soát trong tài chính cá nhân. Chi phí sinh hoạt của Iverson lúc bấy giờ rất cao bao gồm 10.000 đô la (gần 250 triệu) cho quần áo, 10.000 đô la để đi ăn ngoài trong các cửa hàng sang trọng và 10.000 đô la khoản chi dành cho tạp hoá. Làm thế nào mà Iverson lại chi tiêu nhiều đến vậy?




















